Chào các bố/mẹ trong gia đình Webtretho.! Năm mới chúc cả nhà sức khỏe và an lành, hạnh phúc tràn đầy!
Mình có con giá măm nay tròn 10 tuổi, tuổi Ngọ(2002). Cháu học lớp 5 rồi. Cháu học khá và cũng tự giác học tập. Nhưng mình vẫn chưa yên lòng vì cháu còn hấp tấp, ham chơi và đôi khi tỏ ra rất ương bướng. Nhiều lúc bực mình, mình đã quát mắng và có cả đòn roi. Mỗi lần như thế, mình lại thấy buồn và đau lòng. Mình vẫn muốn hiểu tâm lý của con và để có thể thành bạn thân của cháu. Mình cảm thấy có lỗi khi nạt con hoặc đánh con dù rất nhẹ. Nhưng không muốn chiều cháu sẽ đâm hư. Cũng thật khó nói, nhưng các mẹ nào có con 10 tuổi như mình, mong được chia sẻ để mình có thể chăm sóc cháu tốt hơn. Trân trọng!