Cháu gái em 7 tuổi, một hôm hồn nhiên bảo: Dì ơi, tại sao mỗi khi con nhìn thấy hình ảnh các cô mặc hở ti, con lại có cảm giác như buồn đi vệ sinh nhẹ ý (cháu em còn nhỏ nhưng rất chau chuốt từ ngữ). Em chột dạ nghĩ, chết thật, thế thì khác nào cảm giác bị kích thích ở người lớn, ko biết như vậy có bất thường ko? Em liền bảo cháu (hơi ngượng vì ở đấy có cả ông ngoại, cả chồng em, bác trai cháu nữa): Thế con đừng nhìn những hình như vậy nữa! (Em cũng muốn hỏi cháu là nhìn những hình ảnh ấy ở đâu, nhưng lúc ý chưa kịp phản ứng). Cháu bảo: Nhưng ko hiểu sao con cứ thích nhìn trộm các cô tắm ý.


Chết mất thôi, có lẽ tại có 1 dạo cháu chơi thân với ông cậu cùng tuổi với cháu, là 1 tay rất ngỗ nghịch, bố mẹ cháu cũng cố gắng kiểm soát nhưng phần vì còn 1 con nhỏ, phần bận bịu nhiều công việc, gia đình cháu lại ở trong khu ở trọ.


Các mẹ có gặp trường hợp nào như vậy ko ạ? Không biết cháu em như vậy có vấn đề gì nghiêm trọng ko? Em cũng đã nói lại để bố mẹ cháu lưu tâm, nhưng khó tránh khỏi tình trạng ở VN ta thường lảng tránh việc giáo dục tâm sinh lý cho trẻ, hơn nữa cháu còn nhỏ quá.


Em xin cảm ơn!!!!!!!!!!!