Sau gần 6 năm đi làm tích góp, vợ chồng mình cuối cùng cũng xây được căn nhà nhỏ của riêng mình 

Trước đó mình cứ nghĩ nhà phải đẹp, phải sang, phải giống mấy mẫu trên mạng

Nhưng đến lúc bắt tay vào làm mới thấy, cái mình quan tâm nhiều nhất lại là cảm giác an tâm và ấm cúng khi ở trong đó 

Tụi mình dành rất nhiều thời gian để chọn từng thứ nhỏ: từ màu sơn, ánh sáng cho tới gạch lát nền… vì nghe nhiều người nói nền nhà ảnh hưởng khá nhiều đến cảm giác không gian và cả sinh hoạt hằng ngày

Có những thứ tưởng nhỏ thôi, nhưng khi hoàn thiện rồi mới thấy nó ảnh hưởng rất nhiều đến cảm xúc khi sống trong nhà mỗi ngày

Giờ mỗi lần đi làm về, mở cửa bước vào nhà là thấy nhẹ lòng hẳn… kiểu như mọi mệt mỏi ở ngoài đều bỏ lại phía sau

Mình nghĩ, “xây tổ ấm” không phải là làm cho căn nhà thật hoành tráng, mà là tạo ra một nơi mà ai trong gia đình cũng muốn quay về

À, lúc làm nhà mình cũng tham khảo khá nhiều kinh nghiệm ở nhiều nơi, có đọc được một số chia sẻ khá hay về việc chọn vật liệu sao cho phù hợp với không gian sống, ai đang chuẩn bị làm nhà thì có thể xem thêm ở đây nhe