Về chất lượng phục vụ của đồ gỗ nội thất Furenco số 91 Nguyễn Ngọc Vũ
Gửi các mẹ! Có sự vụ thế này, mẹ bé Tun Tun bức xúc quá muốn chia sẻ ngay với các mẹ.
Mẹ bé Tun Tun cách đây gần 1 tháng có đi đặt giường 2m x 2m2 ở công ty Furenco 91 Nguyễn Ngọc Vũ. (Vì mới có bé nên muốn mua cái giường to to 1 chút)
Sở dĩ đặt nhà này vì search mạng cũng thấy họ quảng cáo rầm rộ. Hàng hóa show ra cũng có vẻ nhiều.[-(
Tiếp mẹ Tun Tun là chị Mai, nghe đâu là vợ chủ cửa hàng. Nhận tiền đặt hàng ngay tắp lự, nhanh chóng và hẹn như đinh đóng cột hơn 1 tuần sau.[-(
Đến ngày, mẹ Tun Tun chẳng thấy cửa hàng gọi gì. Sốt ruột gọi ra cửa hàng. Chị Mai giọng có vẻ thống thiết: "Xin lỗi nhà em bị mưa ẩm nên sùi sơn, chị chờ em thêm 1-2 ngày nhé". Hic. Mẹ Tun Tun chẳng biết làm sao đành tặc lưỡi chờ thêm vậy.
Thêm 1-2 ngày nữa. Chị Mai này lại nhắn tin bảo do gỗ thế này, thế kia. Bảo lùi thêm vài ngày nữa! Ngán đến tận cổ luôn. Mẹ Tun Tun điên lắm rồi nhưng nhịn vì cũng tin tưởng người ta có cửa hàng thế kia, chắc làm gì đến nỗi coi thường khách hàng thêm lần nữa. :-S
Ai dè, thêm 2 lần delay nữa. Mẹ Tun Tun vẫn nhận được những cái hẹn lùi ngày... Thậm chí, mẹ Tun Tun đã đến tận cửa hàng nói chuyện với chủ. Chị Mai này có lẽ đổi tên sang họ Hứa Mai Mãi thì chuẩn. Bé Tun Tun ngày mấy lần ngã mà giường thì vẫn biệt vô âm tín.
Đến lần thứ 4 gì đó chị Mai này còn bảo: "Hay chị đi mua cửa hàng khác". Hic. Nói thế thì nhận tiền của người ta làm gì? Coi thường khách hàng đến thế là cùng!
Mẹ Tun Tun vô cùng bức xúc muốn chia sẻ vài dòng! Cảnh báo để các mẹ không gặp trường hợp tương tự. Mình đi mua hàng, trả tiền đàng hoàng mà mua bực vào thân!