Trót dại dùng bột thông bồn cầu rởm, giờ còn kinh khủng hơn là tắc, em phải làm sao???
Các mẹ cứu em với ạ :((
Chẳng là hôm nọ bồn cầu nhà em tự nhiên tắc. Nước dềnh lên rất lâu mới xuống. Em tham khảo trên mạng thấy có một số chỗ khuyên là dùng cái món Baking Soda hòa với dấm và muối để thông tắc. Khổ nỗi em biết baking soda là gì đâu, một số mẹ bảo ra hàng thuốc hỏi thuốc muối là người ta biết, dưng mà hỏi khắp mấy hàng thuốc quanh nhà đều không có. Nghe phong phanh bảo ra Hàng Hòm là có thể mua cái đó theo cân, thế là em cũng tập tành ra thử.
Hỏi bà chủ quán baking soda, đầu tiên bà kêu không biết, chỉ có soda thôi. Sau đó hỏi tên thuốc muối, bà ấy lại bảo là soda với thuốc muối là khác nhau o_O. Em nói với bả là cháu thông bồn cầu, thế là bà ấy đưa cho một gói, bảo "à thế thì dùng cái này", đó là một gói dở bột dở miếng, ko có nhãn hiệu gì cả, giống như mua cả tải về rồi đóng thủ công ấy ạ (các mẹ tưởng tượng nó gần như gói bột sắn dây ý), bảo em đổ 2 gói vào bồn cầu để qua đêm là thông hết. Cơ mà em chỉ mua một gói (nhà trọ mà, tắc mỗi bồn cầu nhà mình chứ nhà khác lại bình thường), cũng nghe lời đổ vào để qua đêm. Sáng hôm sau thì xả nước, ok nước xuống, nhưng khủng khiếp là ở chỗ nó đóng một lớp trắng bệch ở đáy bồn cầu, cứng như xi măng đóng cục luôn ạ :((. Giờ em không biết cái lớp đó là gì, cứng, nạy không lên, cũng chẳng tan, chị gái đang ngờ là cặn canxi, còn em thì chỉ sợ nó là món xi măng trắng trộn cùng và giờ thành bê tông trong đấy thì toi đời. Muốn ra đấy hỏi thử xem rút cục bà ấy bán cái gì cho mình nhưng cũng sợ ạ, người ta bán hàng phố cổ mà. Nhà trọ nên chẳng tiện gọi thông tắc đến. Hu hu, cái tội ngu tự nhiên đi dùng đồ không rõ nguồn gốc. Có mẹ nào có cách gì không chỉ cho em với ạ, không mà phải dỡ bồn cầu ra thay thì chết em hic hic
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
về hòa tan ra, đổ vào, ngâm qua đêm, sáng sau dậy, đã như ko có gì xả...