Đọc cái này xong thấy cái số 2 đúng với nhà em quá....Tụi em mỗi tuần cãi nhau 1-2 ngày, toàn chuyện rất vớ vẩn mà lại cãi rất to. Hiện tụi em đang ở chung cư thuê, nên mọi người biết rồi đấy, khó mà thay phong thủy vụ này được.... haiz, không biết có đúng không hay chỉ là sự trùng hợp nhỉ? Chứ tuần nào cũng vậy riết em ngấy quá....em chẳng muốn cãi làm gì mà ox e nóng tính khó chịu, chuyện gì cũng làm ầm lên dc, e im ko nói thì bảo em không tôn trọng để anh ấy nc 1 mình, mà e nói thì kêu e trả treo....nhiều nguyên nhân cực kì vớ vẩn các mẹ à..... ảnh bảo em không biết cách cư xử, bảo em biết tính ảnh vậy thì phải cẩn trọng tiếng nói với hành động của em, em sợ cãi nhau nên rất cố ko lặp lại, nhưng mỗi lần cãi lại là từ 1 nguyên nhân rất khác nên có trời mà biết.... nhiều khi em tự hỏi tại sao phụ nữ phải làm thế này thế nọ để được sống hạnh phúc mà tại sao đàn ông họ không nghĩ họ cũng cần phải thay đổi hay kiềm chế hay cố gắng? :(
1. Cửa ra vào đối diện với ban côngNếu cửa sổ mở ra ban công hoặc bên ngoài có ánh nắng chiếu vào chính diện với bếp hoặc thẳng ra cửa đi lại chính, có thể dùng rèm cửa che chắn thường xuyên liên tục.
