Cô Dee Williams đang sống tại một căn nhà có ba phòng ngủ ở thành phố Portland,bang Oregon. Vào tuổi 40, sau khi bị một cơn đau tim, cô đã được các bác sĩ chẩn đoán mắc một bệnh liên quan đến cơ tim, và không có khả năng chữa được. Cô không muốn phí thời gian để phải làm những công việc dọn dẹp hàng ngày ở ngôi nhà đang sống nữa. Trong khi đang ở trong phòng chờ bác sĩ, cô vô tình đọc được một mẩu tin tức về ông Jay Shafer-hiện đang sống trong một ngôi nhà với diện tích rất khiêm tốn, chỉ đủ cho một người sinh hoạt và sống tại đó, cô nảy ra một sáng kiến muốn một cuộc sống đơn giản hơn, và để có thể tận hưởng cuộc sống một cách thoải mái hơn, không lâu sau đó cô đã bay đến Iowa để gặp ông Jay.


Dee nói cô cảm thấy thoải mái khi ở trong ngôi nhà nhỏ này của mình, và cảm giác đỡ trống trải hơn khi hồi cô sống trong ngôi nhà cũ một mình, mọi thứ đều rất gọn gàng và ngăn nắp. Cô rất thích mùi gỗ cây tuyết tùng của ngôi nhà, tận hưởng từng phút giây ở trong đó, có thể ngắm nhìn mưa, nắng qua một mảng vườn rộng bao quanh. Hiện tại cô đã ra cuốn hồi ký về cuộc sống của mình khi sống trong ngôi nhà nhỏ của mình-cuốn The Big Tiny: A Built-It-Myself Memoir.


Bản thân mình thấy có rất nhiều điều bạn có thể học hỏi từ cuộc sống của cô Dee Williams, hãy biết cách tận hưởng cuộc sống của bạn, cuộc sống ngắn lắm bạn đừng phí hoài thời gian của mình để chỉ ngồi suy nghĩ mà không bao giờ hành động, ngay trường hợp của cô Dee, khi bị chẩn đoán mắc một bệnh khó chữa khỏi, cô vẫn lạc quan, yêu đời, để tận hưởng cuộc sống của mình, cũng có khi chính vì thái độ yêu đời đó, có thể một ngày cô sẽ khỏi bệnh không biết chừng, vì đa số mọi người đều nói bệnh từ tâm mà ra, chứ không gì khác cả. Vì chúng ta sống cho ngày hôm nay, nên hãy biết trân trọng mỗi ngày của bạn, làm cho nó trở nên có ích hơn.


Cô Dee sống trong ngôi nhà 8m2 và chỉ có 305 món đồ lớn nhỏ khác nhau, bản thân cô chỉ làm công việc bán thời gian, để có đủ tiền đi du lịch và thăm các bạn bè của mình.


Với những ô cửa kính lấy từ nhà thờ, cho căn nhà thêm nhiều màu sắc hơn.


Những chiếc chuông bò cũ lấy từ các nông trại, được cô tận dụng treo lên trước cửa nhà.


Cô chỉ mất 10 phút để có thể lau dọn ngôi nhà của mình hằng ngày cho sạch sẽ.


Góc bếp cô chỉ có một bếp dùng để nấu nướng hằng ngày, cô không dùng đến lò nướng hay tủ lạnh.


Gác xép với chiếc nệm ngủ to, cảm giác rất thoải mái.


Bồn rửa trong bếp bằng gốm trông rất đẹp và lạ mắt.


Toalet không có hệ thống cấp nước, nên mọi việc tắm giặt cô đều nhờ bên hàng xóm.


Cậu bé hàng xóm-Oliver, rất thích chơi trong ngôi nhà của cô.


Cô Dee và bé Oliver đang cùng nhau làm vườn cạnh ngôi nhà.


Tấm năng lượng mặt trời để cung cấp điện cho các thiết bị trong nhà.


( Theo lifebuzz )