Tình hình là em ở nhà tầng 3 chung cư. Đằng sau nhà có cái giếng trời. Lúc mới chuyển đến còn đang thấy vui vì nhà đẹp, thoáng mát. Nhưng mà sau một thời gian thì nản toàn tập :(
Kiến trúc chung cư chỗ em gồm các tòa nhà sát vào nhau, ở giữa là khoảng không làm giếng trời để thoáng khí. Nhưng mà mọi người ở các tầng trên toàn tiện tay vứt rác xuống. Mọi người hình dung, tòa nhà 17 tầng x 3 = 51 phòng, mỗi phòng chỉ vứt một túi nilon xuống thôi đã thảm thế nào rồi, đằng này họ còn vứt xuống đủ các thể loại: giấy tờ, chai nhựa, đồ ăn thừa...Hôm trước còn có cô dọn nhà rồi đổ hết rác xuống. Vì em ở tầng thấp nhất nên thảm lắm. Những ngày nắng ráo còn đỡ, chứ mùa đông hay hôm nào có mưa thì thôi rồi. Ruồi muỗi đầy ra.
Thực ra nếu hàng ngày chỉ quét một lần thôi thì em cũng vui vẻ, nhưng ngày nào cũng phải quét 2, 3 lần. Quét xong, lại bị ném rác xuống.
Rất là ức chế.
Em muốn hỏi xem mọi người ở đây có cách nào để hạn chế tình trạng này không ah?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tất cả những việc ấy đều đã được thực hiện từ rất lâu. Không những thế em còn in thành những...