Em xin mở cái topic này để các bố mẹ vào chia sẻ kinh nghiệm, thắc mắc trong việc lớn này nhé. Thực sự em thấy rất mệt và căng thẳng, đủ chuyện phải lo...
Đơn cử chuyện thuê thợ xây nhà. Rất nhiều option: chìa khóa trao tay, chỉ thuê nhân công và tự lo vật liệu.. sau nhiều lần consideration, nhà em quyết định chọn thuê thợ (tính tổng chi phí tiết kiệm được khoảng 100t).
Hôm kia vừa động thổ xong, hôm qua thợ zở chứng, đòi thêm 1t, đòi cung cấp xô chậu, đòi trợ cấp thuê nhà, toàn mấy thứ lặt vặt (dù khi ký hợp đồng đã hỏi: thế này kỹ chưa? đủ chưa??, BC em cú quá, quyết định cắt HĐ luôn, thế là lăn ra gào khóc: em đòi là đòi thế thôi, anh chịu hay không tùy anh.... nông dân củ chuối không chịu được :14: :14:.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 75
Mình...
Bac KTS Hoàng ơi, cám...
Chắc bác í đang tính xây vào thời điểm 2006! :p
Biết hai bác là kiến trúc sư nên cho mình xin lời khuyên chút: mình và ông xã cùng sinh năm 74, có một...
Nhà mẹ tớ có nhu cầu xây lại cái bếp với diện tích 12 m2 bê tông 2 tầng.
Mình muốn tìm bác nào giúp nhà mình...