Hôm nay rảnh buổi trưa, Tôi tranh thủ ra cửa hàng uỷ nhiệm của Honda hỏi mua xe máy Vision là xản phẩm mới ra trong ngày đầu tiên cho con gái tôi đi học Đại học năm thứ nhất như món quà của bố mẹ với người con gái. Sau khi được nhân viên giới thiệu và xem chi tiết của xe tôi cũng phần nào ưng ý vì Vision cũng nhỏ gọn hơn Lead, nhưng khi hỏi đến giá bán tôi được nhân viên báo là 30,7 triệu đồng Việt Nam, tôi thật sự băn khoăn trong khi báo giá của Công ty Honda đã bao gồm cả VAT là 28,5 triệu đồng VN. Vậy thử hỏi với một công ty danh tiếng như Honda rồi mà vẫn để sản phẩm của mình bị làm giá tại các chuỗi cửa hàng uỷ nhiệm cấp dưới mình vô tư hoành hành về giá. Vậy niềm vui không thật sự được nhân đôi với tôi và ngày khai trương của Honda Vision.