Phòng vợ chồng em trên tầng 4, không hề có hoa lá gì mọc xung quanh nhà cả, nhà mới xây năm 2000. Nhưng rết vào phòng qua đường... toilet ạ. :12: Riêng tuần này, em diện kiến 3 tên rồi. Tên nhỏ nhất bằng cái ruột bút bi, tên to nhất bằng... ngón tay em. Kinh khủng quá cả nhà ơi! Riêng đêm qua, 2h sáng em lò dò vào toilet, mở nắp bồn cầu lên, thấy một tên to đoành loe ngoe bơi dưới nước, em sợ quá gào ầm lên rồi xả nước, lại thấy nó loe ngoe bơi lội ra chiều thích chí lắm. :14: Em sợ nhất con này với con cóc, nhìn thấy là ngực đau nhói lên, mà em lại đang mang bầu...


Các chị có ai là dũng sĩ diệt rết rồi, bày cách em với! Chồng em sẽ ra tay tận diệt cái lũ ghê tởm ấy.


Em chân thành cảm ơn mọi người, rất mong mọi người hiến kế giúp em, không thì chắc em phải chuyển nhà mất - mà đấy lại hoàn toàn là giải pháp bất khả thi vào lúc này.