Em đang điên lắm đây các mẹ ah.Xin hỏi đã mẹ nào trong nhà mình mua cửa gỗ công nghiệp của công ty sa gaco hay sa ga door gì chưa các mẹ?
Nếu mẹ nào đang xây hay sửa nhà mà có ý định tìm đến mấy công ty này đặt hàng thì em khuyen các mẹ quên ý định đó đi.nhà em gặp fải chuyện này cũng gọi là trót dại rồi thì fải chịu thôi.nhưng em nói chuyện này ra để các me biết mà đề phòng nhá
Em vào trang web của công tý đó rồi có nhân viên kinh doanh đến làm việc ở nhà em, thoả thuận xong xuôi, ký hợp đồng.Bạn này em k nhớ tên nhưng làm việc cũng được, ăn nói dễ nghe mà trông cũng đáng tin cậy.Hợp đồng đặt cọc xong xuôi, ghi rõ ngày giờ giao hàng (1 tuần)
Thế mà các mẹ biết k?Em đi mua hàng mà cứ như ăn xin người ta ý, đến ngày giao hàng cũng chẳng thấy gọi trước, vợ chồng em thay nhau xin nghỉ ở nhà để đợi hàng đến mà k thấy tăm hơi đâu.gọi điện thì cứ bảo sắp tới rồi, xong rồi gọi lại bảo mai mới chuyển được, mai rồi vài ngày mai nữa cũng hết tuần luôn.Em đến chết mất, ngày nào đi làm cũng chờ điện thoại để xin nghỉ chạy về mở cửa cho người ta đem hàng đến.May công ty em cũng dễ chứ k em bị trừ luơng cũng chết luôn rồi.
Em chờ mãi đến khi đem cửa đến thì lại phải chờ thợ đến lắp.Thợ thì em fải gọi là chuối cả nồng trường luôn.đi làm như bố tướng, đến làm thì mãi 10h hì hịc 1 lát 11h hơn đã rình đi nghỉ trưa.Đến khi lắp cửa lên thì em thấy sơn loang lổ chỗ đâạ chỗ nhạt, cửa vênh váo k đóng được.bảo lại thợ thì mấy ông ý bảo bây giờ muộn rồi, hết giờ làm việc(hơn 5h) với lại sơn fải thợ sơn chứ thợ lắp k có trách nhiệm(Đúng là công ty chuyên nghiệp có khác:Thinking:)rồi em lại đợi thợ sơn:Crying:có 5 bộ cửa thôi mà em mất gần 1 tháng trời trong chờ đợi và hy vọng:Crying:Thế mà đến giờ em vẫn chưa ưng ý đâu.Sơn thì lem nhem, cửa thì chưa dùng đã cong vênh.May chỉ là cửa thông phòng thôi chứ là cửa ngoài thì vợ chồng em chẳng dám ngủ nữa(phải thức canh trộm mà) tóm lại em thấy cách làm ăn của công ty đó thật kinh khủng,các mẹ cẩn thận nhá.Àh mà công việc thì chậm thế nhưng thanh toán thì nhanh lắm các mẹ ah.Em làm hợp đồng đặt cọc là 4 triệu rồi mà tổng hợp đồng chỉ hơn 10 triệu thôi, thế mà mấy ngày sau lại đến than thở em tạm ứng thêm mấy triệu nữa.Em nghĩ đằng nào cũng thanh toán thì thanh toán sớm nhận hàng sớm, nào ngờ...Em quá dại và cũng quá đau.Các mẹ đừng dại dột giống em nhá.
Bây giờ em nhìn thấy cánh cửa là đã thấy tức điên rồi:mad:.Chán.Cái kiểu làm ăn thế này thì tồn tại được bao lâu nữa đây