Kể các mẹ nghe vụ này nà.



Sáng nay, em mới vào bệnh viện thăm chị đồng nghiệp mới sinh con. Chị sinh con gái, trộm vía bé gái đáng yêu phết các mẹ ạ. Lúc em và chị ấy đang nói chuyện thì chị có điện thoại của bạn gọi hỏi thăm sức khỏe mẹ con thế nào, xong bày cho chị ấy vài mẹo làm đẹp cho con gái là:



1. Cắt lông mi cho con để lớn lên mi bé sẽ dài và đẹp;



2. Vuốt mũi cho con sẽ giúp bé lớn lên có sống mũi thon và cao;



3. Khi bú nắn chân cho con sẽ giúp con có đôi chân dài, thẳng khi lớn lên;



4. Dùng lá trầu vẽ lông mày cho con, sẽ giúp con lớn lên có đôi mày đẹp;



5. Tô son môi cho con sẽ giúp con có đôi môi đẹp, đỏ thắm



Mà chị kia bảo là phải làm những điều trên trong tháng mới có hiệu quả, chứ còn ra tháng thì không được. Chị đồng nghiệp em sinh con gái mà, lại là con đầu lòng nữa nên cũng ham hố mấy vụ làm đẹp này lắm nên sau cuộc điện thoại hăm hở ghi lại vào giấy và làm cho con ngay.



Nói thiệt, cái 1, 2, 3, 4 thì em có nghe nhưng cái vụ tô son cho con em chưa nghe bao giờ nên em có nói với chị ấy đừng làm cái số 5, vì bé còn nhỏ lắm, son lại chứa nhiều hóa chất không tốt cho sức khỏe bé, nhất là con mới sinh nữa. Nhưng chị bảo là em chưa chồng con nên không nhiều kinh nghiệm làm đẹp rồi quầy quả lục thỏi son trong túi thoa lên môi con bé đang ngủ ngoan trong nôi.



Thoa xong chị còn đứng ngắm cho khen lấy khen để và chụp hình post facebook nữa, chị quá cuồng làm đẹp cho con nên em cũng bó tay và định ra về thì đúng lúc đó cô hộ lý gõ cửa tắm bé.



Vì chưa có con nên em cũng tò mò đứng lại xem cô ấy tắm cho đứa bé nhỏ xíu, đỏ hỏn chỉ bằng nắm tay vừa lọt lòng mẹ như thế nào, không ngờ vừa chạm vào bé con đang ngủ say cô quát ngay:



- Trời ơi, ai tô son trét phấn cho em bé vậy?



Lúc đó chị đồng nghiệp em tái xanh mặt đáp:



- Dạ em!



- Sao tự nhiên chị tô son cho con vậy?



- Em nghe mấy chị bạn bảo là tô son cho em bé mới sinh sẽ giúp con lớn lên có đôi môi đỏ, căng mọng nên thử làm theo…



- Trời ơi mẹ ơi là mẹ, con còn nhỏ, son môi lại chứa rất nhiều hóa chất, nhất là chì, mẹ tô thế này đẹp đâu chưa thấy mà thấy hại con rồi đó. Từ nay mẹ đừng tô nữa nha, hại sức khỏe con đó. Với lại không được cho ai hôn môi bé hay tiếp xúc gần nha mẹ, vì bé còn nhỏ sức đề kháng yếu dễ bị lây bệnh truyền nhiễm nếu người hôn bé mắc bệnh.., bla…bla…bla..



Em chưa sinh nở lần nào, nhưng nghe nói trong bệnh viện các bác sĩ, y tá, hộ sinh, hộ lý khó chịu cực kỳ, có người hỏi cũng chẳng buồn trả lời mà chị này dễ thương ghê á!



Em kể lại câu chuyện này cho các mẹ nghe không phải để bêu xấu chị đồng nghiệp em, mà để nhiều mẹ có con nhỏ lưu ý ạ, nhất là các mẹ mới sinh con đầu lòng nên mọi thứ đều mới mẻ như chị bạn em. Em tuy chưa có con, không có kinh nghiệm gì để đưa là lời khuyên nhưng em nghĩ, nếu sau này em làm mẹ cũng sẽ như các mẹ luôn muốn con khỏe – đẹp – thông minh nhưng chúng ta cần có chọn lọc các mẹ ạ để tránh ảnh hưởng đến con, nhất là các mẹo làm đẹp :)



Thông tin thêm cho các mẹ về son môi ạ :)



Theo các chuyên gia cảnh báo, các hóa chất độc hại có trong son môi, mỹ phẩm như chì, crôm, nhôm…có thể dẫn đến viêm da, mẩn ngứa, dị ứng, kích ứng da, thậm chí gây ung thư. Trong đó, chì là chất độc nguy hiểm ảnh hưởng đến thần kinh, chỉ cần sử dụng liều rất nhỏ cũng có thể gây ngộ độc, hại làn da non nớt sử dụng lâu dài sẽ gây rối loạn ngôn ngữ, hành vi trí tuệ.



Xem thêm các bài khác