Thấy vợ đẻ dậy ốm yếu, vất vả trăm bề, chồng vẫn cứ bơ bơ, không hề hỗ trợ gì
Các bà đẻ thường hay trách móc, oán giận chồng trong những ngày đầu sau sinh. Em cũng vậy đó! Tự dưng sau sinh cáu kỉnh, mặt bánh bao hơn hẳn. Nhiều người nói là do trầm cảm, cũng có thể là do em thiếu ngủ hoặc do việc chăm sóc con quá vất vả. Nhưng nói thật với các mẹ, đôi khi lời nói và hành động của chồng mới thực sự là điều làm em tổn thương nhiều nhất.
Thậm chí có lúc em còn định cuốn gói về nhà mẹ đẻ, cắt đứt liên lạc với ông chồng vô tâm quá đỗi kia nữa cơ!
Kể từ khi em sinh đứa con đầu, chồng em đã không giúp được gì còn làm như thể mình là rốn cái vũ trụ này không bằng. Hễ đi làm về là réo “Mẹ Tin, mát-xa cho anh đi! Anh mỏi người quá!” hoặc khi buồn buồn lại than vãn “Trời ơi, cái lưng tôi, đau quá thể! Bóp lưng cho anh với!”. Thế đấy, cứ như vậy mà than và đòi hỏi. Trong khi đó em mới sinh con xong, thiếu ngủ và vất vả bao nhiêu cũng chẳng dám hé môi than vãn. Ấy vậy mà chồng lại phè phỡn như thể lão già hồi xuân.
Nói các mẹ không tin chứ chồng em sẵn sàng bỏ tiền ra đi mát-xa lưng mỗi tuần nhưng chỉ cần mỗi lần vợ than một câu là lại nói “Úi zdời, bu anh đẻ gần chục đứa con còn chẳng than nữa là em”. Nhiều lúc, buồn, em ngồi khóc thút thít một mình nuôi hy vọng ổng sẽ thấy chạnh lòng, chạy lại dỗ vợ. Vậy mà, ngó qua lúc nào cũng thấy cởi trần phây phây, nằm phè phỡn, phì phò đánh giấc. Buồn cho cái thân đàn bà dễ sợ! :((:((:((
Những lúc em ra ngoài cho người khuây khỏa chút thì ở nhà, chồng chụp đôi ba tấm ảnh tồi tội, yêu yêu cùng con. Sau đó, quăng nó facebook để nghe bạn bè, bà con còm “Ôi, anh chồng soái ca!” hay lại “Ông bố của năm đây rồi! Ngưỡng mộ quá đi!”. Đã thế, chồng còn vào trả lời người ta như thể khiêm tốn lắm “Có gì đâu, việc thường ngày ấy mà!”. Trong khi đó, có những cái còm vào chê bai vợ, bỏ chồng, bỏ con đi chơi thì chẳng thấy lão vào bênh cho một từ. Hứ! [-(
Rồi khi tôi mang thai đứa con thứ hai, cái câu than vãn đau lưng biến mất. Thay vào đó, lão thường xuyên mua quần áo thể thao xịn để đến phòng tập Gym. Vào đấy làm gì thì chắc chỉ lão mới biết!
Thôi! Tới đây thì em xin hàng! Em đang chuẩn bị ly dị quách cho rảnh nợ mà còn sức chăm con, chăm cái chứ không thân gái này chắc “nuôi đủ năm con với một thằng” thật. Nhưng sau đó, có rất nhiều người biết ý định của em nên đã khuyên ngăn. Bản thân em cũng chưa dứt tình với chồng nên cũng mong có thể tìm được cách dạy chồng cao tay nhất. Qua một số thông tin, em xin note lại những lời khuyên làm em băn khoăn nhiều nhất. Các mẹ xem có giúp được gì cho em không nhé!
Tạo cho chồng cảm hứng làm bố: Có rất nhiều ông bố tốt và họ thực sự trở thành chỗ dựa tích cực cho vợ. Tuy nhiên, với các bố nhà mình, hễ đưa gương tốt ra, e sẽ bị hiểu nhầm rằng đem chồng so sánh với người khác. Do đó, tốt nhất là tìm cách cho bố tiếp xúc, trò chuyện với những ông bố tốt để các ông chồng hiểu ra được giá trị của gia đình trong cuộc đời mình. Đặc biệt là khơi gợi ham muốn đảm nhận vai trò của một ông bố trong gia đình qua việc dạy dỗ và giáo dục con cái. Tuy vậy, theo em, nếu muốn áp dụng cách này thành công, chắc phải lái các bố nhẹ nhàng không lại hỏng mất (Các bố nhà mình ưa sĩ diện lắm í!).
Các mẹ không chỉ có một mình: Nhiều lúc em cảm thấy tủi thân như thể chỉ có mình mình trên đời vấp phải lão chồng tệ hơn đậu. Nhưng sự thật xung quanh em vẫn còn rất nhiều người khác có thể sẵn sàng chia sớt và san sẻ mọi việc. Nếu chồng không như mơ, không hoàn hảo trong vai trò ông bố hoàn hảo, biết tắm cho con, biết thay tã, nấu nướng… thì tại sao khi những người thân khác đưa tay giúp đỡ lại không nhận lấy? Chấp nhận theo cách này, không có nghĩa là chùn bước, chịu thua so với cách điều khiển chồng. Ngược lại, nó sẽ giúp mẹ giải tỏa được căng thẳng hiện tại để suy nghĩ mọi việc theo chiều hướng lạc quan hơn.
Chăm sóc bản thân: Cuối cùng, nếu vẫn muốn ly hôn sau rất nhiều cách cứu vãn, mẹ vẫn có thể làm cho mình hạnh phúc hơn bằng cách chăm chút cho bản thân. Chắc chắn con cũng cần điều đó ở mẹ.
Nếu đã làm tất cả mọi thứ nhưng vẫn không thể cứu vãn cuộc hôn nhân của mình, hãy thử ly thân một thời gian xem sao. Sự thiếu thốn tình cảm, khát khao được làm bố có thể thôi thúc các ông chồng muốn thay đổi tính cách và cuộc sống của mình.
Cái em cần nói đã nói rồi đấy ạ! Em đang rối bù với mớ lý thuyết này đây! Các mẹ có giúp gì được cho em không ạ!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1