Em có theo dõi diễn tiến bệnh của bé Trung Đoàn bị úng não thủy mấy hôm nay. Cũng như nhiều mẹ khác đau xót khi nhìn thấy con chỉ nằm một chỗ với cái đầu to nặng hơn thân mình lại còn bị bố ruồng bỏ, em mong chờ lắm cái ngày Trung Đoàn được đưa qua Sing điều trị.




Kể từ những kỳ tích của các chú lính chì não úng thủy như Đức Lộc, bé Minh Anh, Trung kiên, Thiện Ân, Ngọc Long, bé Lành, bé Trung Thành… bé Trung Đoàn cũng đã được cô H.N.T.T giúp đỡ để kêu gọi mạnh thường quân đưa con qua Sing chữa úng thủy, giành lại sự sống. Tuy nhiên đáp lại sự mong mỏi của tất cả những người dưng như em và nhiều mẹ khác từ khắp mọi nơi thì mẹ ruột bé Trung Đoàn giờ đây lại quay ngoắt 180 độ khăng khăng không cho con đi mổ. Điều đáng nói là khi được hỏi lý do, mẹ bé đã lạnh lùng đưa ra một lời đề nghị mà không ai tin đó lại là câu nói thốt ra từ miệng của một người mẹ: “Muốn đưa con tôi đi singapore chữa bệnh, phải đưa người yêu tôi đi cùng”.



http://www.webtretho.com/video/wp-


content/uploads/sites/43/2017/10/Lc5RfJyc1h-202x360.jpg


Trước đó, theo tin được biết thì bố bé Trung Đoàn cũng đã vì con mắc bệnh quái ác mà bỏ hai mẹ con đi. Khi không còn chỗ tựa nương, gia đình thiếu thốn đủ bề, những tưởng mẹ bé Trung Đoàn sẽ chỉ còn biết nương nhờ vào sự tử tế của tấm lòng các mẹ khác để cho con một hy vọng cuối cùng nơi đen tối nhất. Thế nhưng theo thông báo trên các facebook của những người thành tâm đứng ra quyên góp chi phí cho con thì mọi sự ủng hộ dành cho con giờ đây đã khép lại để nhường quyền sống cho những đứa trẻ khác.




webtretho



Vì đâu một đứa trẻ đã bị bố hắt hủi vì trót mang bệnh quái ác như bé Trung Đoàn mà mẹ lại dập tắt đi chút ánh sáng nhỏ nhoi còn lại khi nhiều người đang đưa tay để em về lại với cuộc sống?




Trên tingiadinh đưa tin sáng nay có một bài viết từ một tình nguyện viên đã cho thấy toàn bộ sự thật của câu chuyện đằng sau lời khước từ nằng nặc của người mẹ này:



“Chị còn nhớ em nói em đồng ý cho con qua Sing chữa bệnh. Và trước khi lên xe về lại nhà để đợi tin bác sĩ đầu cầu Sing em còn nhờ chị giúp con em và có gì chị gọi cho em nhé. Vậy mà về quê em quay 180 độ, em nói em không muốn cho con em đi chữa bệnh nữa, lý do ở đây là gì mà lại tàn nhẫn dập tắt sự sống đang lóe lên của con em????


Em yêu cầu phải đưa cả người yêu em đi sang Sing thì em mới đi? Ủa đi chữa bệnh chứ bộ em tưởng đi du lịch để mà hú hí với nhau hả em??? Hay em tính lợi dụng con đi chữa bệnh để hai người yêu nhau có cơ hội được du lịch nước ngoài. Hoang đường! Vợ chồng chị L.A quá tốt cũng vì thương con nửa đêm cũng phải chạy 70km đường rừng về để khuyên nhủ em, thậm chí van xin em để con được đi chữa bệnh, em không những không đồng ý mà còn cự lại với chồng người ta.



Không chỉ thế, hôm sau có đoàn tới thăm, em còn dựng đứng câu chuyện nói với họ là vợ chồng L.A về dọa nạt e... Em ơi nhân quả nhãn tiền cả đấy nhé!




Để làm bằng chứng cho các bố mẹ đã quyên tiền giúp đỡ cho em, các cộng tác viên cũng đã có clip về buổi nói chuyện riêng với mẹ và bà bé Trung Đoàn. Bằng nhiều cách khác nhau, mọi người cũng đã thuyết phục để chị có thể đồng ý cho con đi chữa trị bên Sing như dự định khi còn trong bệnh viện. Thế nhưng, sự cương quyết vẫn đến cùng.



http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/10/dAiLw0vR6i-480x270.jpg



http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/10/uNhrepuMrN-202x360.jpg


Tận tai nghe và thấy thái độ của người mẹ cũng như bà bé Trung Đoàn lại càng thêm mất hết hy vọng các mẹ ạ! Trên đời này người ta vẫn tin “Hổ dữ cũng không nỡ ăn thịt con”, việc làm và câu nói như giọt nước lã của người mẹ khi muốn người yêu đi theo cùng để làm điều kiện qua Sinh khiến nhiều người bắt đầu hoài nghi về tình mẫu tử đó. Và điều đó đã để lại sự nuối tiếc rất lớn trong lòng những người mẹ đã theo con để thuyết phục:



Đoàn ơi, cô và mọi người đã cố gắng níu tay con để tìm cơ hội sống cho con, chỉ trong một ngày thôi mà cô và mọi người trải qua bao cảm xúc, buồn lắm khi bác sĩ bệnh viện Nhi từ chối và tiên lượng xấu về con. Buồn lắm vì không thể thuyết phục gia đình con đưa sang Vinmec khám, mong gửi hồ sơ sang Sing tìm hy vọng sống cho con. Rồi cũng thở phào nhẹ nhõm khi bà và mẹ con đồng ý qua Vinmec chụp MRI. Có kết quả là mọi người đã gửi ngay sang Sing để xin ý kiến. Ai cũng hy vong và hồi hộp chờ đợi phúc đáp từ bs Sing. Niềm vui đã vỡ òa ngay sáng hôm sau khi bác sĩ Sing nhận lời cứu chữa. Ai cũng chạy xin cho đủ kinh phí trong thời gian ngắn nhất vì cơ hội cho con đếm theo ngày. Ai cũng share bài và ủng hộ mong con sớm đủ kinh phí sang Sing. Cứ mải miết đi ăn mày cho con để rồi hôm nay lại nhận được tin bà và mẹ con không đồng ý cho con đi Sing.



Sống ở vùng quê hẻo lánh, điều kiện khó khăn, cả đời không mong có nổi chục triệu trong tay, vậy mà nhờ sự yêu thương của MTQ với đứa con bé bỏng sinh ra đã không được trọn vẹn, mang trong mình căn bệnh não úng thủy; trong thời gian ngắn có rất nhiều đoàn hội đến ủng hộ gia đình, số tiền có thể lên tới hàng trăm triệu. Số tiền ấy với một gia đình nghèo nơi vùng quê hẻo lánh ấy có kiếm cả đời cũng không được. Phải chăng vì lòng tham đó mà gia đình đã ko cho con đi chữa bệnh ở Sing. Người mẹ trẻ ấy cũng sắp lấy chồng thì làm sao cho con đi chữa bệnh được nhỉ? Cho con đi chữa bệnh trở về thì làm sao lấy được chồng nữa?...




Đọc tới đây cổ họng em bắt đầu nghẹn đắng!!! Những đứa trẻ sinh ra trên đời không có quyền chọn lựa cha mẹ cho chính mình. Nhưng như con có phải là số phận đã quá trêu đùa? Con đã không có được tình yêu thương của cha trong hoàn cảnh nghiệt ngã nhất của căn bệnh mà bố mẹ nào cũng lạnh người khi tiếp nhận. Chỉ còn duy nhất bên con lúc này là người mẹ rứt ruột sinh ra con thì lại mang quá nhiều nghi vấn của sự trục lợi trên thân các yếu ớt của con và một mối tình đeo bám khi con còn chưa biết sống chết ra sao.



Hiện tại chưa biết thực hư thế nào nhưng nếu đây là sự thật thì thà cứ như bé Đức Lộc không biết bố mẹ mình là ai để hy vọng một ngày gặp lại còn hơn phải rơi vào hoàn cảnh như Trung Đoàn để chứng kiến những đổ vỡ đau thương từ trái tim như thế này.




Được biết, theo các tình viên gắn bó với những em bé não úng thủy thì dù con là đứa đầu to nhất trong số 8 em bé được đưa vào danh sách đi Sing chữa trị. Thế nhưng con lại là bé có nhận thức tốt nhất, nhanh nhạy nhất. Con biết gọi bà, gọi mẹ. Khi nghe tiếng người lạ là coon sợ và mếu nhưng khi bà nựng là nín liền. Được cho hộp sữa tươi Vinamilk con mút chùn chụt. Ai đó giả vờ xin thì con khóc mếu để giữ cho bằng được. Ai cũng có thể thấy sự thiếu thốn vật chất của con nhưng sự thiếu thốn tình cảm cho đến giờ phút này thì khó ai có thể lường trước được mai này ra sao. Chỉ nghe những gì được mọi người tận mắt chứng kiến cũng thấy chua xót lắm thay:



“Ôi buồn và đau lòng quá. Gia đình đã ko có mong muốn, khẩn cầu cứu chữa cho con, muốn con nằm đó đau đớn chờ chết hàng ngày, muốn trục lợi trên thân xác yếu mềm của con. Tiền mọi người ủng hộ, gđ cũng không mua đồ ăn, thức uống cho con, không lo cho con được chỗ nằm ấm êm những ngày dài nằm đó chờ chết”.



Xem thêm các bài viết liên quan tại đây: