Hồi bữa có đọc bài báo gì đó nói về vụ không nên khoe ảnh con trên mạng. Nhưng mình nhớ nội dung là không nên khoe ảnh nhạy cảm và không lộ quá nhiều thông tin cá nhân tránh việc bị lợi dụng thôi mà nhỉ..Ấy vậy mà mấy ngày hôm nay mấy chị đồng nghiệp cứ nhao nhao cái vụ nhỏ A suốt ngày khoe con trai nào là cháu đích tôn nên ở nhà cao cửa rộng, mặc đồ hiệu, đi xe sang….rồi nhỏ B suốt ngày khoe hình con gái mà gì đâu ốm nhom ốm nhách nhưng tự hào đẹp như mẫu nhí…nào là nhỏ C bị cuồng con, cứ mở FB lên là thấy hình con nó trình ình trên tường, bất kể lúc nào…khi thì bé tắm, khi thì bé ăn, khi bé ngủ….thậm chí ngồi pô cũng khoe….hic
Mình cũng có con nhỏ…Trộm vía con mình ti sữa mẹ không à nha.. Mỗi tháng trung bình tăng từ 1,8 đến 2kg…em bé nhà mình là bé thứ 2..chính vì là con thứ nên mình chăm con nhàn hơn bé đầu vì dù sao cũng có kinh nghiệm hơn..Mình cũng thuộc dạng cuồng con đấy nhé…mình cũng canh bé nhà mình những khoảnh khắc ngộ nghĩnh và up lên FB kèm chú thích ngộ nghĩnh. Với mình trẻ nhỏ bất kể trai gái, béo gầy, trắng hay ngăm đều là Thiên thần cho nên việc phát ngôn của người lớn đôi khi cần phải xem lại, đừng vì không ưa cha mẹ bé hoặc như thấy hình bé nhiều quá lại đâm ra quở bé như này như thế khác.
Nhiều người cho rằng, con cái là báu vật, nên cất kỹ còn hơn khoe ra…Ủa…con các bạn là báu vật thì con người khác là gì nhỉ? Quan niệm mỗi người mỗi khác, còn việc các bạn thích khoe hay không khoe đó là quyền của các bạn mà.
Mình có chị bạn, 2 vợ chồng cưới đã hơn chục năm mà không có con….năm vừa rồi nhờ thụ tinh trong ống nghiệm mà anh chị có 1 cặp con trai luôn. Và tất nhiên anh chị ấy rất vui, chụp hình khoe 2 bé ấy suốt ấy chứ. Cũng không hẳn có người vui, nhưng đa phần số còn lại thông qua FB, thông qua trang xã hội để biết đến hoàn cảnh anh chị ấy và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến với anh chị. Anh chị ấy cũng chắt lọc hình ảnh, post hình ảnh ngộ nghĩnh như là bé mếu, bé cười, bé ăn biết lật, biết trườn……Cũng thông qua hình ảnh đó đã mang lại giá trị tinh thần rất lớn cho những cặp vợ chồng hiếm muộn có niềm tin vào cuộc sống vào tương lai với những đứa trẻ hơn.
Nhưng không phải ai lên trang xã hội khoe con cũng để ý người khác nghĩ gì đâu. Mình cũng có con bạn, nó suốt ngày khoe con cơ, ngay cả chất thải của con nó cũng post lên để hỏi bé đi có bình thường không. Thực ra đáng trách cũng có mà đáng thương cũng có, nhỏ làm mẹ lần đầu, lại không có ai phụ chăm con, ở nhà chỉ có 2 mẹ con, con có như thế nào nó đều post lên hỏi ý kiến người này người kia. Nhiều gạch đá cũng ném, nhưng giá như 1 lời góp ý nhỏ, 1 chút tế nhị nói khéo để nhỏ hiểu thì đâu có cớ sự nhỉ!?
Thử hỏi trong nhà WTT chúng ta, có mẹ nào không mê khoe con không nào??? Hẳn là chả có ai đâu nhé. Vì thế với chúng ta có nhiều lý do, có nhiều cách để khoe con 1 cách khéo léo. Nhưng xin nhớ….dù có khoe nhưng cũng xin đừng làm phiền người khác. Như việc các bạn đừng tag tên ai đó vào nếu đó k phải là cha mẹ bé…như mình bữa chị bạn tag vào hình 2 bé trai sinh đôi….quá trời người chúc mừng, comment xong…..cứ mỗi 1 dòng cmt là điện thoại mình lại thông báo..cứ thế trong 1 buổi sáng cục gạch của mình hết pin luôn…hic.
Nói túm lại là thế này…trẻ nhỏ là Thiên thần, không ai cấm bạn khoe con cái hay cháu chắt mình nhưng cũng không nên khoe những hình ảnh không nên khoe, không cụ thể chi tiết thông tin cá nhân và tuyệt đối không phiền người khác…
Và bây giờ mình típ tục khoe bé bi nhà mình đây, hôm nay là ngày bé ăn dặm đầu tiên đó. Cần ghi nhớ 1 chút gì đó làm kỷ niệm chứ... Có bạn nào thấy phiền thì nhắn riêng cho mình nhé…mình luôn đón nhận những đóng góp của các bạn..
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1