Nghe nói con bị nấc cụt chỉ cần xé cọng chiếu dán lên trán sẽ khỏi?
Em vừa lang thang trên mạng lượm được bí kíp độc đáo quá chừng nè các chị. Nói là bí kíp nhưng chỉ của người ta thôi chứ em chưa áp dụng lần nào nhe. Hihi…
Vậy nên em mới bơi vào đây chia sẻ cho mọi người cùng biết để ai có cao kiến gì thì góp ý thêm nhé! Về việc mà các cụ nhà mình hay có mấy mẹo nhỏ để giúp con không bị nấc cụt chắc người cũng có 1 mẹo rồi đúng không. Nhưng em mà nói ra cái này là các chị hết hồn luôn cho xem nè! Ai đã từng nghe dán cọng chiếu lên trán con để trị nấc cụt chưa ta?
Em mới nghe lần đầu luôn đấy! Thấy lạ quá chừng! Hồi đó giờ mỗi lần mà con em bị nấc cụt là em chỉ biết bế con lên rồi vỗ nhẹ vào lưng thôi. Hoặc là bế con áp vào người rồi cho con bú một hơi là bé hết. Mà cách này em cũng áp dụng nhiều lần rồi, thấy làm vậy xíu là con hết hà.
Chị em thì có chiêu khác nữa, mỗi lần con chỉ mà bị nấc là chị ấy sẽ nhỏ mấy giọt mật vào miệng con. Cũng hay lắm luôn cho con nó chọp chẹp một chút là hết hà. Nhưng mật gì thì mật, mẹ cũng nhớ chừa mật ong ra nếu con chưa đủ tròn năm nha!
Còn cái vụ lấy cọng chiếu em thấy người ta chỉ thế này nè, hông biết có trúng phóc hông thôi. Khi trẻ sơ sinh bị nấc, thì mình lấy đầu ngọn chiếc lá rồi cắn dấu răng lên, trai thì 7, gái thì 9. Rồi sau đó đắp giữa trán bé, 1 lúc là sẽ khỏi ngay hà. Nghe nói là cách này trị mẹo hay lắm dù hỏi ra chẳng ai biết lý do vì sao nó lại chữa được nấc cụt chỉ bằng cách dán lên trán như vậy.
Không biết các chị có ai cao kiến về mẹo trị nấc này hay không, nếu có thì cùng nhau bàn luận nhé các chị ơi!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1