Nếu con lười bú, mẹ hãy luyện cho con nằm bú bình an toàn, mẹ vừa nhàn con lại bú được nhiều!
Mẹ nào đang nuôi con nhỏ hẳn đã biết sự vất vả mỗi khi cho con bú sữa. Con bú nhanh thì mẹ sung sướng biết bao nhiêu, còn không mẹ ngồi mỏi lưng, hai tay bồng con muốn tê dại đi, những mong con được bú sữa no lại an toàn. Vì nhiều trường hợp con còn nhỏ mà nằm bú sẽ dẫn đến sặc sữa, nhiều mẹ phát hiện trễ ảnh hưởng đến tính mạng của con.
Nhiều mẹ cho biết con lười bú, cứ ngậm trong miệng, lâu lâu mới mút một cái làm mẹ ngồi muốn gãy lưng luôn í, thật là vất vả. Tuy nhiên, khi con đã trên 4 tháng thì các mẹ có thể cho con bú nằm nha, miễn sao mẹ chỉnh tư thế cho con phù hợp, an toàn, con vừa nằm thẳng lưng bú được nhiều còn mẹ thì khỏe hơn á!
Dưới đây là cách tập cho con nằm bú bình an toàn của mẹ Nguyen Thanh Nga khi con chị đã ngoài 4 tháng, các mẹ học hỏi kinh nghiệm nha :)
"Từ khi biết lật (ngoài 4m), ngoan thì có ngoan nhưng lười ăn kinh khủng, mẹ phải chia làm 2 bữa (cách 2h lại cho ăn), nhưng mỗi bữa cũng chỉ được 80, 90ml, chán chết đi được. Cố nhét thêm kiểu gì cũng không được (ưỡn người, rúc vào nách mẹ, quay nọ quay kia...), mẹ đành dọn đi. Ăn ít, phong độ giảm sút nên tọp hẳn đi, mẹ xót xa, bà ngoại thì mắng mẹ không biết chăm con :(
Thế quái nào tết về nhà, không có giúp việc, mẹ bị đau lưng, thế là mẹ thử cho nằm ăn đỡ phải bế cho mệt! Ai dè thắng lợi bất ngờ :D
Ối giời ơi, ngạc nhiên chưa! Bữa nào bữa nấy hết veo 100ml, thơm ngon đến giọt cuối cùng :D À, hoá ra là anh thích ăn nằm à? Sao anh chả bảo mẹ biết! Thích thì chiều ngay! Mẹ sung sướng quá! Nằm chàng ta thoải mái, hết ưỡn, đang ăn mà mải chơi ngó ngang dọc thì mẹ cũng lia bình theo được, chấp hết các loại ngọ nguậy như con sâu nhá! Thế là mẹ cứ tăng dần cữ, từ 80-90ml lên luôn 130-140ml, hết veo luôn (à có lúc còn thừa 20-30ml thì con mẹ lấy thìa sâu lòng nhồi nốt). Không mút bình nhưng thìa đưa vào vẫn há mồm lia lịa, đúng là nuôi con phải giở đủ các thể loại bài các bác ợ :3 Mỗi lần đến bữa là bình và thìa sẵn sàng, trộm vía thừa tí anh Zin uống nốt, dạo này chả trữ đông được túi nào, mừng ơi là mừng hê hê :D
Không khuyến khích các nàng cho con nằm ăn nhưng nếu bế con cứ ưỡn hay dở trò không ăn nữa, thừa nhiều thì các nàng thử xem. Cứ bảo sợ sặc, chứ mà các mẹ toàn đêm cho con bú nằm đấy thôi có sặc đâu. Ti mẹ sữa về 5, 6 tia phun rào rào một lúc còn kinh hơn bình nhiều. Bình nó cứ đều đều, con mút quen rồi sung sướng lắm. Tớ cho con ăn bình chả sặc bao giờ. Kể cả nằm ngửa đút thìa cũng không sặc bao giờ, cũng nhanh lắm hê hê :D
Đôi điều chia sẻ, tớ mừng quá cơ. Ăn nằm, một chân kẹp một tay, còn tay kia mẹ dễ bề xoay xở (chứ cho chàng tự do 2 tay là không ăn nữa, nghịch ngợm hất bố nó bình đi ngay, khôn lắm).
Cho ăn nằm vừa không đau lưng mỏi tay bế, con không gò bó nóng, mẹ còn xài điện thoại với trả lời tin nhắn được nhá, siêu không (2 chân kẹp 2 tay, chàng hết nghịch) he he he!!!!"
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1