Hôm qua thấy 1 người bạn chia sẻ lời nhắn nhủ của Thanh Tâm với bé Yến Nhi lên tường nhà, tò mò mình vào xem thử. Status Thanh Tâm viết chỉ mấy dòng thôi nhưng cũng đủ khiến nhiều người, nhất là người mẹ có con gái như mình đồng cảm và chia sẻ.


Mình xin phép mẹ Thanh Tâm chia sẻ quan điểm này lên đây với các mẹ nhé!


webtretho


Lớn nhanh lên tình yêu của mẹ. Mẹ hy vọng con gái của mẹ sẽ là một người hiểu biết. Mẹ không cần con quá giỏi giang, không cần con học cao, bằng cấp. Không cần con phải nhớ đến mẹ nhiều.


Mẹ chỉ cần là một cô gái có ý thức và đạo đức hơn người.


Mơ ước này thật khó với thực tế phải không con. Cùng cố gắng con nhé!


Mình cũng có một cô con gái, nàng năm nay 6 tuổi và đã vào lớp 1 rồi. Cũng như mẹ Thanh Tâm, mong ước lớn nhất của mình là nàng sẽ trở thành một cô gái hiểu biết, đức độ, và hạnh phúc khi lớn lên.


Mình mong nàng lớn lên sẽ trở thành một cô gái hiểu biết, có học thức để biết được giá trị của mình và sống cho tốt, giúp ích cho đời.


Mình mong nàng lớn lên sẽ trở thành cô gái đức độ, giàu lòng nhân ái, biết thương yêu người khác dù xã hội bây giờ đầy rẫy những cái xấu và lòng tốt đang bị chà đạp.


Mình mong nàng lớn lên sẽ trở thành một cô gái hạnh phúc. Hạnh phúc ở đây không chỉ gói gọn trong cuộc sống hôn nhân êm đềm, với mình hạnh phúc là được làm những gì mình muốn, tự do khám phá những chân trời mới để mở mang trí óc và tâm hồn, được sống và biết tận hưởng cuộc sống theo cách của mình.


Mình không mong nàng sẽ trở thành người phụ nữ quá giỏi giang, làm bà nọ bà kia nên không bao giờ ép nàng học quá nhiều như các bậc cha mẹ hiện nay bắt con học đến phờ phạc cả người. Mình chấp nhận nàng có học lực trung bình, đổi lại nàng sẽ có nhiều thời gian hơn để sống và tận hưởng cuộc sống.


Mình không mong muốn nàng lớn lên sẽ trở thành hoa hậu với áp lực dư luận đè nặng lên vai, đời tư bị soi mói quá nhiều. Nàng chỉ cần là một cô gái bình thường thôi được tự do sống, tự do yêu và tự do làm những điều mình muốn là đủ.


Là mẹ, mình chỉ mong ước con gái được như thế thôi cũng như mẹ Thanh Tâm


Yến Nhi à, con có một người mẹ tuyệt vời lắm cho nên phải sống thật khỏe mạnh và hạnh phúc nha con.


Thanh Tâm à, cảm ơn Tâm rất nhiều vì những gì đã làm cho con gái Yến Nhi. Chúc 2 mẹ con luôn khỏe và tiếp tục truyền ngọn lửa yêu thương cho tất cả mọi người nhé!