Không cần cắt mi con nữa đâu mẹ ơi, cho con ăn 6 món này mi dài, dày như búp bê luôn á!
Con gái em năm nay 3 tuổi rồi các mẹ ạ, trộm vía con có gương mặt xinh xắn đáng yêu, mắt to tròn nhìn hàng mi dài cong vút mà cưng ơi là cưng. Chồng em mê lắm, lúc trước chưa có con ham nhậu nhẹt sa đà lắm, nhưng từ ngày có con gái thì bái bai bạn nhậu luôn, hết giờ làm là lại bay về chơi với gái yêu – người tình kiếp trước của hắn :)
Và nhất là, mỗi khi bế con ra đường, có ai hỏi bố cho con ăn gì mà lông mi dài, dày và cong thế chỉ với, có phải cắt lúc mới đẻ không thì ông bố sung sướng cứ cười tít mắt ra rồi nghênh mặt lên bảo em: “Cắt nguy hiểm lắm, bọn em không cắt. Mẹ nó chia sẻ kinh nghiệm cho chị/em đi!”
Thật, vợ chồng em cũng dễ nhìn như phải tội lông mi ngắn nên từ lúc sinh con gái ra cũng lăn tăn lắm ạ, sợ mi ngắn không đẹp. Và quả đúng thật, mi con trộm vía nhìn nhỉnh hơn ba mẹ tí ti thôi cũng chưa như ý em. Thế là em lên chiến dịch làm dài mi cho con!
Hễ bận thì thôi chứ rảnh là em lại lên mạng đọc báo, đọc chia sẻ thông tin của các mẹ. Đọc qua đọc lại, đọc tới đọc lui thấy nhiều trang báo chia sẻ cách làm mi dài bằng những loại thực phẩm dễ kiếm – dễ ăn này nên em quyết định mang con em làm chuột bạch bởi “ăn uống mà, không bổ dọc cũng bổ ngang” :) Và kết quả lông mi con em được cải thiện đáng kể các mẹ ạ.
Đây, không nói dông dài nữa kẻo mất thời gian các mẹ, em chia sẻ đó là những thực phẩm nào luôn đây ạ:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1