Em không biết các mẹ khác sao chứ em mỗi lần nghĩ tới cảnh này là muốn khóc luôn vậy đó.
Tức nghẹn ngực và muốn khóc
Lão chồng em, em bảo đưa con đi tiêm ngừa dịch vụ, lão bảo việc gì phải tiêm dịch vụ, tiêm ở phường cũng được chứ sao? Chỉ mỗi chuyện vậy thôi 2 vợ chồng cãi nhau ì xèo, mỗi người một quan điểm.
Hôm đưa con đi chích ngừa, em bảo lão tiêm ngừa dịch vụ đông lắm, phải đi sớm xếp hàng lấy số không kẻo đông, chờ mệt, tội con. Lão bảo, không việc gì phải xoắn, cứ thong thả, 8 giờ đi, tiêm dịch vụ mà em lo gì??? Nếu muốn sớm em đưa con đi trước đi. Trời, nghĩa sao mà nói vậy, con chung chứ phải con riêng của em đâu. Tức muốn sặc máu.
Vào bãi gửi xe, đông đúc từ vòng lấy số, vào bãi không chỗ để xe. Lão nhằn, đấy, kiểu này là hành xác chứ dịch vụ gì, giờ sáng mắt chưa, ngày chủ nhật cũng không cho người ta nghỉ ngơi, cứ nghĩ ra việc để hành người khác mới chịu.
Gửi được xe, vào xếp hàng lấy số. Nhìn dòng người xếp hàng dài dằng dặc lấy số giữa cái nắng nóng ngột ngạt. Lão lại lên cơn, người ở đâu ra mà lắm thế không biết, em vào xếp hàng đi, anh đứng ngoài chờ không chui vào nổi đâu. Muốn khóc, chồng mà giống như xe ôm, không muốn nói nữa. Em lủi thủi ôm con vào xếp hàng. Nắng nóng, người đông đúc, con khóc, em mệt nước mắt cứ chảy dài.
Sau 1 tiếng xếp hàng rồng rắn, lấy được số, em bảo chồng đưa con vào khám và tiêm, em sợ nhìn kim tiêm. Bế con vào chỗ tiêm, thằng con thấy kim tiêm khóc ré lên. Chồng quay sang, em cho con tiêm đi đi, nó khóc quậy liên tục vầy sao anh giữ được tiêm??? Lúc này thì em chính thức khóc thiệt luôn và tự hỏi mình, người đàn ông đứng trước mặt em kia có phải là chồng và là cha của con em không?
Bực: Cái này là ý kiến chủ quan của em, không biết các mẹ khác có giống em???
Lần đầu tiên đưa con đi tiêm ngừa dịch vụ ở Pasteur, không biết thủ tục nên hỏi bảo vệ và người hướng dẫn, vậy mà họ đối xử với “thượng đế” quá tệ, mặt lạnh băng, trả lời nhát gừng, chưa kịp hỏi hết những cái cần hỏi đã bị đẩy đi chỗ khác???
Em không vơ đũa cả nắm, nhưng thực sự người Việt thực sự là thiếu ý thức ghê gớm. Đến sau mà cứ tỉnh bơ chen ngang trước mặt người ta không à. Em nhắc thì cứ trơ trơ như là bị điếc không nghe thấy?
Vào phòng khám trước tiêm, mang tiếng là vào khám nhưng bác sĩ toàn hỏi không chứ chả khám gì và sau đó vội vã gọi người kế tiếp như đuổi “khách” chẳng kịp hỏi thêm điều gì???
Bài học xương máu rút ra sau 1 chuyến đi tiêm ngừa để không phải bực, phải khóc
Trong đợt tiêm ngừa đó, em có trò chuyện với 1 số mẹ và được mách bí kíp thế này. Em viết chia sẻ với các mẹ, để mẹ nào lần đầu đưa con đi tiêm ngừa như em biết để đỡ mất thời gian mà khỏe người. Ở đây, em chỉ nói về dịch vụ thôi nha, còn lão chồng em thì quá chán rồi nên em bỏ qua, lần chích sau em không đi cùng lão nữa, chỉ 2 mẹ con thôi, vậy mà khỏe.
- Dậy sớm đi lấy số: Hôm đưa con đi chích ngừa, các mẹ nên thu xếp dậy sớm, đến lấy số sớm. Lúc này chưa nhiều người, gửi xe cũng khỏe mà lấ số cũng khỏe. Tầm 6 giờ sáng là đẹp á. Nếu nhà gần, mẹ nên nhờ người quen, hoặc xe ôm chạy đế lấy số dùm, nhớ dặn hỏ hỏi kỹ với số thăm bốc được, khoảng mấy giờ đưa bé đến chích thì okie.
- Mang thức ăn đến chỗ tiêm ngừa cho con ăn: Nếu cho con ăn sáng ở nhà mẹ sẽ mất rất nhiều thời gian, do đó hãy chuẩn bị sẵm thức ăn mang theo cho con. Sau khi vào lấy số xong, mẹ thong thả cho con ăn, một công đôi việc.
- Đừng cho con uống thuốc hạ sốt ngay khi chích ngừa: Em nghe nhiều mẹ kháo nhau, và cũng đã tận mắt chứng kiến rồi. Nhiều mẹ cho con chích ngừa xong, sợ con sốt sau tiêm ngừa nên vội cho con uống thuốc hạ sốt. Điều này là không đúng nhé các mẹ, phản ứng sốt sau tiêm ngừa là rất bình thường, chỉ nên sợ với các phản ứng sốt cao hay co giật thôi. Và không phải bé nào chích ngừa xong cũng bị sốt, do đó nếu các mẹ vội vàng cho con uống thuốc hạ sốt sau tiêm ngừa sẽ không tốt cho sức khỏe của con đâu nhé!
- Ở lại phòng tiêm sau 30 phút tiêm ngừa: Bất cứ một phòng tiêm nào cũng yêu cầu mẹ nên để trẻ lại sau 30 phút tiêm để theo dõi phản ứng của thuốc đối với cơ thể trẻ. Điều này nhiều mẹ không quan tâm, nhưng thật sự rất cần thiết đấy ạ. Các mẹ lưu ý nha!
- Về nhà theo dõi các phản ứng của trẻ trong vòng 24h: Nếu thấy trẻ sốt cao, co giật, khóc liên tục, bỏ bú, ăn kém…. Mẹ nên đưa con đi khám ngay lập tức nhé!
http://www.webtretho.com/forum/f854/tre-tu-khi-sinh-ra-cho-den-het-24h-sau-sinh-neu-gap-hoi-chung-nay-thi-can-duoc-dieu-tri-ngay-lap-tuc-2226777/
