Bé nhà e được 2 tháng rưỡi rồi ạ. Dạo gần đây dù đang ngủ rất say thì cứ khoảng 11h đêm là khóc thét lên. Mẹ bế vào lòng thì vừa khóc vừa rúc đòi bú dù trước khi ngủ đã bú no hay chưa. Cho bú 1 lúc lại ngủ ngặt ra, mà đặt xuống chỉ được lúc lại giật mình khóc. Em toàn phải ôm vào lòng cho ngủ thật say nên cánh tay cứ gọi là rã rời. Lúc bé ngủ say rồi thả ra thì lại hay vặn vẹo mình, giơ tay đập chân trong khi mắt vẫn nhắm nghiền. Em nghĩ bé đói nhưng bế lên mắt nhắm tịt, miệng ngậm chặt k bú.
Mà chỉ đêm bé vậy thui còn ban ngày trộm vía bé vẫn ngủ ngoan. Cứ tầm sáng dậy dường như vặn vẹo cả đêm mệt nên bé bắt đầu ngủ say. Em cũng mệt nữa nên 2 mẹ con lại ngủ đến 8h mới dậy.
Em có cho bé uống vitamin d vigantoletten của Đức được khoảng hơn 1 tháng rùi.
Có mẹ nào có kinh nghiệm chỉ cho e với ạ. Em cảm ơn nhiều ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1