Làm mẹ rồi sẽ như thế nào nhỉ? Câu trả lời sẽ có trong những bức họa ngộ nghĩnh sau.
Những nàng còn rảnh rang độc thân nhìn thấy mẹ bầu bụng to sẽ nói “ôi bầu như thế mệt quá nhỉ”, còn khi nhìn thấy cảnh bà mẹ một con đầu bù tóc rối sẽ nghĩ “chăm con mọn sợ thế, phải tranh thủ thời gian độc thân hưởng thụ thôi”. Nói chung việc làm vợ và làm mẹ đối với các nàng độc thân còn mơ hồ lắm. Mang bầu đúng là mệt mỏi thật, nhưng lại xen lẫn cả niềm vui, niềm hạnh phúc khi biết con yêu đang dần lớn lên trong bụng mình. Chăm con mọn thì khỏi phải nói rồi. Biết bao công việc vất vả cũng không thể sánh bằng việc chăm con nhỏ. Ai cũng tưởng nhàn mà thực sự không phải vậy.
Làm mẹ rồi sẽ như thế nào nhỉ? Câu trả lời sẽ có trong những bức họa ngộ nghĩnh sau.
Sắp sinh, ai gặp cũng bảo ăn được gì thì ăn đi, ăn nhiều nhiều vào, không đến lúc sinh phải kiêng khem khổ lắm. Thế là mẹ lại tự cho phép mình tận hưởng những món ăn vặt hấp dẫn.
Cách rèn con 4 tháng tự ngủ, mẹ từ mệt mỏi hóa nhàn tênh


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1