Chào các mẹ. Mình viết bài này chỉ muốn chia sẻ ít kinh nghiệm của mình nên mong chủ top đừng xóa bài.


Đứa con đầu lòng của mình sắp được ba tháng nhưng chộm mụ cháu mụ mẫm lắm.:):x:-*=D>


Lúc mới sinh mình cũng vất vả lắm, vì mình bị tắc tia sữa, lại còn ít sữa nữa. Con mình không đủ sữa ăn nên rất quấy khóc. Thật sự lúc đấy mình không biết phải làm thế nào, ngày nào mình cũng phải ăn rất nhiều chân giò và chân chó ninh cũng chỉ cải thiện phần nào. Trong cái rủi lại có cái may. Tình cờ mình lên mạng đọc được bài viết về tác dụng kích thích tuyến sữa của cây đinh lăng. Lúc đầu mình cũng sợ uống linh tinh lại mất sữa luôn, nên mình chỉ uống thử 1 cốc. Sau thấy không việc gì, thiết nghĩ cũng không có hại nên mình uống thay nước lọc hàng ngày. Trong vòng 2 tuần mình thấy lượng sữa tăng rõ rệt. Mẹ mình có bảo mình uống thêm cao chè vằng, nhưng sợ đắng nên mình không uống. Sau thấy trên mạng có bán trà ích mẫu có kết hợp cả chè vằng, đinh lăng và cỏ ngọt uống không đắng, có vị ngọt nhẹ, rễ uống nên mình chuyển sang uống cái đấy. Đặc biệt túi trà dạng túi lọc uống 1 lần là bỏ nên rất tiện lợi. Giờ đây con mình như thế này nhé các mẹ.Chộm mụ, chộm mụ