Em đọc được tin này mà nổi da gà á các mẹ, chắc mẹ nào cũng uống sữa đặc có đường hồi còn nhỏ, một loại thức uống yêu thích từ nhỏ mà lại suýt chút nữa cướp đi tính mạng một đứa trẻ tại Thái Lan.



Em vừa lướt báo đọc được tin này là viết ngay bài chia sẻ tới các mẹ, vì em cũng có con nên thấy lo lắng vô cùng. Bài viết em đọc được là được viết bởi một bác sĩ chuyên khoa nhi, bác sĩ lên tiếng cảnh báo những mẹ vẫn đang cho con uống sữa đặc có đường mỗi ngày. Bác sĩ kể là có một bà mẹ 20 tuổi nuôi con một mình ở huyện Si Sakhon tỉnh Narathiwat, phía nam Thái Lan cho con nhập viện trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng, dẫn đến biến chứng đứa bé bị nhiễm trùng và cơ thể bị phù nề, da bị thay đổi màu và bong tróc :( Khi hỏi chuyện bà mẹ thì mới biết là do nhà nghèo, không có sữa mẹ, lại không có tiền mua sữa bột nên hằng ngày cho con uống sữa đặc có đường. Bình thường sức đề kháng của đứa bé tốt thì không sao, khi con bị sốt cao, bệnh nặng thì người mẹ này cứ nghĩ là con bệnh như vậy càng phải cho uống nhiều sữa mới mau khỏi bệnh, nên khi chăm con bệnh vẫn cho uống sữa đặc có đường mỗi ngày và liên tục. Con không những không đỡ bệnh mà ngày một nặng hơn, đỉnh điểm khi thấy con bị phù nề, da bong tróc mới mang con đến bệnh viện. Ngay sau đó, vị bác sĩ này phải đi đến từng phòng bệnh nhi của bệnh viện để nhắc nhở các bậc cha mẹ không nên lạm dụng sữa đặc có đường cho con, không nên xem đó thực phẩm duy nhất khi chăm con bệnh, và rằng sữa đặc có đường là không phù hợp cho trẻ em trong tất cả hoàn cảnh, ngay khi con khỏe mạnh vẫn không nên cho uống nhiều.




Bé nhập viện trong tình trạng toàn thân bị phù nề, da đổi màu và bong tróc do bị biến chứng suy dinh dưỡng nặng, vì mẹ cho uống sữa đặc có đường hằng ngày.


Em những tưởng sữa đặc có đường chỉ có trẻ em thế hệ trước như em hay các mẹ mới uống thôi, vì thời đó điều kiện kinh tế khó khăn nên được uống sữa đặc là quý rồi, là ngon rồi. Nhưng em thật bất ngờ hơn là khi dạo quanh các diễn đàn dành cho mẹ và bé, thấy có khá nhiều mẹ đặt câu hỏi với bác sĩ là có nuôi con bằng đặc có đường không, cho con uống sữa đặc có đường hằng ngày được không, trẻ uống sữa đặc có đường có tốt không… Em có tìm hiểu thông tin về vấn đề này, em xin chia sẻ cho các mẹ nha!



Theo nghiên cứu hiện nay, sữa đặc có đường với lượng đường rất cao nhưng lại không có nhiều vitamin và khoáng chất nên không được khuyến khích cho trẻ sử dụng.



Sữa đặc không thay thế hoàn toàn sữa mẹ, sữa công thức hay các loại thực phẩm khác



Sữa đặc có đường không thể dùng thay thế được cho sữa mẹ hằng ngày nhen các mẹ. Một số mẹ ít sữa, điều kiện kinh tế khó khăn nghĩ có thể dùng sữa đặc để nuôi con là điều hoàn toàn không nên. Như đã nói, sữa đặc nhiều đường nhưng nghèo dinh dưỡng. Về nguyên tắc, sữa đặc là loại sữa tươi chưng cất, chỉ còn 2/5 dung lượng của sữa tươi, rồi thêm 40% đường. Sau đó, vô khuẩn rồi cho đóng hộp.



Do lượng đường cao nên khi dùng sữa đặc thì phải hòa thêm nước sôi gấp 5-8 lần để bớt ngọt, bớt cảm giác khé cổ. Khi pha loãng thì lượng đạm, chất béo cũng bị pha loãng theo nên không đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng của bé. Bé dùng sữa đặc dài ngày có thể bị suy dinh dưỡng, còi cọc, chậm lớn…



Không dùng sữa đặc có đường hàng ngày



Sữa đặc có đường chỉ nên dùng để pha cà phê, cha mẹ không nên dùng để nuôi trẻ vì có hàm lượng đường quá cao, nhưng nghèo đạm, vitamin, khoáng chất.



Bé trên 1 tuổi có thể uống được sữa đặc có đường nhưng mẹ không nên cho bé uống hàng ngày. Thỉnh thoảng có thể cho bé uống, cùng với ăn chút bánh mỳ. Hoặc mẹ có thể dùng sữa đặc để làm bánh, pha chế đồ uống cho bé thêm ngon miệng.




Không nên cho trẻ uống sữa đặc hằng ngày. Ảnh minh họa


Hy vọng với những thông tin trên đây, các mẹ sẽ biết cách sử dụng sữa đặc có đường tốt nhất cho con, đảm bảo cho sự phát triển sức khỏe mỗi ngày.



Theo http://th.theasianparent.com/



Vì sự ngu ngốc mẹ hại chết con gái 17 tháng tuổi, còn mẹ bị vào tù


Trẻ cấp 1 ăn chực nằm chờ để khám vô sinh! Cha mẹ nên kiểm tra “cậu nhỏ” của con ngay bây giờ!


Nếu đêm con cứ trằn trọc không ngủ, các mẹ kiểm tra xem có bị giống con em không nha!