Tình hình là bé gái của mình được 1 tháng 2 tuần tuổi ạ.


Lúc sanh: 2.8kg


Sau 1 tháng 2 tuần chỉ được: 4.1kg


Bú rồi lại ọc thì lấy gì mà lớn đây. Buồn lắm các mẹ ơi


Vấn đề ngủ:


Ban ngày thì ngủ bình thường có khi ẹ ẹ ko chịu ngủ và nhiều lúc ngủ mình chọc cở nào bé cũng ko thức. Ban đêm mới vất vả, có khi hơn 12h đêm mà chưa ngủ, cứ thức cứ khóc, bú vào no nê cũng khóc. Vừa ngày hôm qua là phải thức đến 4h sáng mới chịu ngủ.


Vấn đề bú sữa:


Sữa của mẹ thì rất nhiều, bú no nê bao nhiêu thì lát sau lại ọc bấy nhiều, dù rằng lần nào cũng ẳm cho bé "ợ" & lại tiếp tục ẳm 1 thời gian mới cho bé nằm.


Đáng chú ý là bé ọc rất mạnh, như 1 cái vòi vậy đó. Không biết khắc phụ như thế nào nữa.


Bụng của bé: Lâu lâu lại nghe ọt ọt & sôi sôi cái gì trong đó ý.


Cổ họng thì cảm giác như có gì đó nhớt nhớt trong đó, có thể phần này ảnh hưởng đến tiêu hóa và liên quan đến việc ọc sữa.


Mũi của bé: Thì nghe khọt khẹt thế nào ý, nghe mà cảm giác bé bị khó chịu lắm, cũng không biết khắc phục. Đi khám BV Hùng Vương thì Bsi nói là bình thường. Mình thì lại cảm thấy bất thường thì có.


Các mẹ góp ý mình với nhé