Thà không biết để im có khi nó còn tự khỏi. Đằng này biết mà biết không tới nên chồng mới hại con em ra nông nổi vậy nè!



Hồi mới từ bệnh viện về, con em bú khỏe và ngủ ngoan lắm. Nhưng chẳng hiểu sao mấy ngày nay con cứ liên tục quấy khóc vào nửa đêm. Tiếng khóc con yếu ớt, khi khóc lại đổ mồ hôi trán, ưỡn người cong lên, dỗ cách nào cũng chẳng chịu nín cho. Nhiều khi bế con, con nẫy người mà em giật mình cả mình, sợ tuột khỏi tay luôn ấy!



Em gọi điện về nhà hỏi mẹ thì mẹ nói con khóc dạ đề, chẳng sao cả. Sau khoảng 3 tháng rồi con sẽ quen nhịp sinh hoạt hàng ngày ngay thôi. Nghe vậy thôi thì cũng an tâm nhưng những 3 tháng trường thì bầm chầy với con thật.



Chồng thấy em cứ 11 giờ rưỡi đêm mắt nhắm, mắt mở mò dậy, ôm con đi lại đến rã người cũng sốt ruột lắm. Nhiều lúc ổng cũng bế phụ cho nhưng em sợ chồng thức đêm chăm con, mai đi làm chẳng tỉnh táo lại nguy hiểm nên thôi.



Hôm bữa, chồng hí hửng đem về nhà bịch lá trà còn xanh non, rồi luôn miệng bảo:



- Có cách rồi, có cách rồi, he he!



- Hứ, cách gì mà trông anh tí tửng thế kia?



- Thì cách trị chứng khóc dạ đề của con chứ sao. Hồi chiều anh đọc trên mạng thấy mẹo này hay lắm. Tí nữa làm cho thằng cu nhà mình.



- Nhưng là cách gì anh nói nghe xem nào.



- Đợi anh thay đồ hẵng, anh làm cho xem.



Em nghe cũng háo hức lắm. Chờ được đến lúc chồng tắm rửa xong, thấy ổng bế thằng cu đi tắm như bình thường. Sau đó, ổng rửa mấy lá trà nhai nhai trong miệng rồi đắp lên rốn con. Thấy bẩn kinh, em bốc bỏ ran gay, rồi can:



- Anh điên à, sao lại bỏ cái thứ gớm ghiếc này vào rốn con.



- Chậc, em biết gì. Nhiều người làm cách này trị dạ đề cho con nít đều hiệu quả cả.



- Nhưng rốn con đang bị rỉ nước, anh bỏ tùm lum vào đó nhỡ nó nhiễm trùng thì sao?



- Em nói thế nào. Rốn con rụng từ mấy ngày trước rồi còn gì.



- Đúng, nhưng nó vẫn còn rỉ nước ra đấy! Em định bảo anh chở con đi khám mà chưa thấy anh rảnh nên thôi đấy!



- Xììì! Nước đấy anh xem rồi. Là nước đọng lại sau khi mình tắm cho con thôi. Em xê ra anh đắp cho con nó hết khóc chứ không hai mẹ con ngày nào cũng cãi lộn thì ai mà chịu được, con nhểy!



Nhìn chồng nựng con và cương quyết làm bằng được, em bỗng thấy mình mềm nhũn ra ấy! Thế rồi lại siêu lòng! Hic!



Hôm sau, chẳng biết trùng hợp hay ngẫu nhiên, thằng bé đúng là không thức giấc giữa đêm và khóc quấy như mọi hôm nữa. Nghĩ chắc công dụng thật rồi, chồng em chăm chỉ nhai nhai, đắp đắp sáng sớm rồi tối chiều. Được đâu mấy hôm, em tá hỏa khi phát hiện rốn con sưng đỏ, rỉ mủ vàng lại còn chảy nước và mùi hôi hơi thui thúi. Định sáng sớm mai bế con đi viện nhưng ngay tối đó, con sốt cao, hai vợ chồng phải bắt taxi đưa con đi luôn.



Tội, nhìn con khóc vặn đỏ người, mủ và nước từ rốn chảy ra mà thấy mình dại quá sức. Quay ra nhìn cái mặt ông chồng ngơ ngơ, em bực:



- Chồng dại thì chồng chịu chứ sao bắt con em phải đau đớn thế này!



Mặc cho em đánh mắng, chồng cứ ngồi trân như người mất hồn khiến em cũng chẳng nỡ trách thêm lời nào.



...



Sau khi hạ sốt nhanh cho con, bác sĩ cho con em đi chụp X-quang. Kết quả là bé bị tồn tại ống niệu rốn. Sau đó, bác quay ra hỏi vợ chồng em cách chăm rốn cho con. Và những gì tiếp theo chắc các mẹ hiểu.



Một tràng lời chửi xối xả lên cả hai vợ chồng. Nào là, “có ăn có học mà chăm con còn dại hơn cả mấy dân miền núi”, rồi thì “không biết chăm phải hỏi người khác hoặc đọc thêm tài liệu chứ sao chăm bừa…”. Tội, chồng em vuốt mặt chẳng kịp. Cũng vì đọc tài liệu trên mạng không đến nơi đến chốn nên mới ra nông nỗi. Lại thêm không biết con bị tồn tại ống niệu rốn nên cứ chủ quan dùng lá trà non nhai nát, đắp rốn con mà cứ tưởng vô thưởng vô phạt.



Giờ con em phải nhập viện vì nhiễm trùng rốn rồi các mẹ ạ! Mặc dù bác sĩ nói tình trạng con em chưa đến mức nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn phải theo dõi để tránh biến chứng.



Sau chuyện này, em mong các mẹ thực sự hiểu rõ về khóc dạ đề ở trẻ sơ sinh để tránh làm bừa như vợ chồng em ạ!



Khóc dạ đề xuất hiện khi nào?



Bé từ 3 tuần đến 3 tháng thường khóc đêm và khóc trong khoảng 3 tiếng đồng hồ mới ngưng thì đích thực là khóc dạ đề. Đây không phải là bệnh lý nên không cần điều trị, bé vẫn tự khỏi sau khi qua mốc thời gian. Tuy nhiên, khóc dạ đề cũng rất dễ nhầm với tình trạng khóc dai, khóc dỗ không nín khi trẻ bị bệnh. Do đó, bố mẹ cần chú ý kiểm tra thêm các yếu tố như vặn người, chân co, hai tay nắm chặt và bụng co. Ngoài ra, tuy bé khóc dai nhưng sau nín và ngủ ngon chứ không khóc quấy rỉ rả.



Có cách nào chữa cho bé khóc dạ đề?



Theo dân gian, có cách đắp trà xanh nhai lên rốn như chồng em đã làm. Ngoài ra còn có mẹo dùng cây trúc đùi gà, chặt lấy 3 đoạn ngắn đặt ở gối ngủ của trẻ hoặc dùng hạt bìm bìm, tán nhỏ và hòa với nước, bôi vào rốn. Đây là những cách chẳng ai có thể kiểm định được đúng sai. Còn nếu ai làm theo, lỡ không được như trường hợp con em thì phải cắn răng chịu hậu quả thôi ạ!



Ngoài cách chữa dân gian, một số người chỉ rằng mẹ đang cho con bú không nên ăn hành, tỏi, cà ri, sô cô la hay cà phê vì chúng sẽ kích thích ruột bé và làm bé khóc quấy. Để bé ngủ ngon, nên tắt đèn và cho bé nằm trong phòng đủ ấm, không quá lạnh hoặc quá nóng.



Còn nếu mẹ đủ kiên nhẫn và chịu khó thì chắc chắn không cần trị gì, chứng dạ đề của con sẽ khỏi sau khi bé qua đốt 3 tháng ạ!



Mong rằng các bố mẹ đừng dại tìm hiểu thông tin theo kiểu biết nửa chừng để tránh phải hại con như vợ chồng em ạ!



webtretho