Chỉ vì khoe khoang, sĩ diện với nhà hàng xóm, mà má chồng hại con em thành ra thế này!
Nhóc con của mình được 5 tuổi rồi, nói thật cứ mỗi lần nhìn cái dáng ngồi khòng lưng của con là mình chán hẳn. Giờ con 5 tuổi mà lùn hơn các bạn đồng trang lứa, dáng thì như gù gù đã vậy còn phải đeo cái nẹp ngay lưng để chỉnh lưng cho con, nên nhìn càng mất thẩm mỹ kinh khủng.
Mà nghĩ tới là mình càng tức bà má chồng của mình, lúc sinh con được 3 tháng là mình phải quay trở lại làm việc vì công ty mình cạnh tranh nhau lắm, mình không vào sớm là mất chỗ làm ngay, mà vị trí của mình đang ngon kiếm ra nhiều tiền, mình không thể bỏ được. Má chồng mình không thích ông bà hàng xóm, hai gia đình sát vách nhưng không ưa nhau, cứ hay đem điểm xấu của nhau ra dè bỉu, chê bai, vì thế cũng hay khoe khoang, hơn thua nhau. Nhà chồng mình xây nhà lầu thì nhà bên ấy đập nhà cũ xây lầu cao hơn, con trai nhà bên đó học đại học tự nhiên thì chồng mình học đại học bách khoa, con dâu nhà kia làm giáo viên ngoan hiền thì mình, hay được má chồng “nổ” là đảm đang, hoạt bát và làm nhiều tiền. Đại khái vậy á các mẹ :(
Đến khi mình và chị kia cùng sinh con thì ôi thôi là khổ, đến lúc này thì mang mấy đứa bé con ra làm đề tài ganh đua nhau. Có hôm đi làm về thấy má chồng ẵm một tay thằng nhỏ, có khi còn kẹp nách, mình sợ hết hồn, mình ngăn thì bà bảo thằng cháu bên kia người to khỏe, bà nó đã cắp nách đi chơi. Rồi khi con mình mới 3,5 tháng bà đã tập ngồi cho nó, tối mình đi làm về còn thấy bà hào hứng cho nó ngồi, mặc dù thằng nhỏ cứ chúi người về phía trước trông đến tội nghiệp, mình chạy lại giằng lấy, bảo bà không được làm thế nữa vì lúc này thằng nhỏ xương sống còn yếu chưa đủ chống đỡ toàn thân người, thế là bị bà quát ngay, bà bảo con mình ốm yếu là do giống gen của mình, chứ nhà bà ai cũng cao lớn phốp pháp, bà bảo cháu nhà kia hơn con mình có 2 tuần mà đã ngồi được rồi. Mình không buồn cãi lại bà làm gì, nhưng lúc mình không có mặt ở nhà bà cứ tập cho cháu ngồi, đến lúc 6 tháng thì biết ngồi nhưng lưng thì cong vòng, vậy mà bà làm lấy hào hứng vui vẻ lắm, hay thấy bà khoe với người khác về thành quả rèn cho con mình ngồi sớm, và các bà khác cũng trầm trồ xuýt xoa rồi về ép con ép cháu mình để nó phải biết ngồi. Nhưng mình biết bà khoe như vậy để cho các bà khác mách lại với nhà kia :(
Mình biết cột sống bé yếu nên cũng nhắc nhiều, nhưng có mặt mình, bà ít cho cháu ngồi, nhưng không có mặt mình thì y như rằng. Giờ mỗi lần nghĩ đến việc này và hậu quả của hôm nay, mình buồn và hối hận ghê gớm. Mình cứ tự trách bản thân vì tham công tiếc việc, ham tiền mà bỏ bê con cái, rồi không quyết tâm ngăn cản má chồng mình :( Hiện mình đang trong quá trình chỉnh sửa lưng gù cho con mình, hy vọng trong tương lai lưng con sẽ thẳng lại, còn không thì cũng đỡ được phần nào. Hôm nay mình tìm được thông tin này, gửi các mẹ tham khảo nha :)
Khi nào bé có thể tự ngồi dậy một mình?
Bé sẽ bắt đầu học cách ngồi vào khoảng thời gian mà bé tập lật và tập nhấc giữ đầu. Các khối cơ của bé cần được sử dụng để phát triển dần từ lúc mới sinh, để cuối cùng các khối cơ ngày sẽ đủ mạnh để giúp bé có thể ngồi vào khoảng từ bốn đến bảy tháng tuổi.
Khi bé được tám tháng tuổi, các bé thường có thể ngồi tốt mà không cần sự hỗ trợ. Gần như tất cả các bé có thể ngồi vững không cần hỗ trợ vào khoảng chín tháng tuổi.
Cơ cổ và đầu bé sẽ ngày càng mạnh lên 1 cách nhanh chóng. Từ thời gian này, bé sẽ học cách nâng cao và giữ đầu lên trong tư thế nằm sấp.
Tiếp theo bé sẽ tìm ra cách để chống đỡ cơ thế mình bằng cánh tay và nâng ngực lên khỏi mặt đất.
Năm tháng đến sáu tháng tuổi
Bé sẽ có thể ngồi tốt kèm theo sự hỗ trợ, giữ đầu và lưng thẳng. Bé có thể ngồi một tí xíu mà không cần sự hỗ trợ của mẹ. Chỉ cần đảm bảo rằng mẹ ở gần bên để hỗ trợ bé hoặc dùng gối bao quanh bé để phòng ngừa bé có thể ngã.
Không bao lâu bé sẽ biết cách giữ thăng bằng khi ngồi, dùng 1 hay cả 2 tay chống về phía trước.
Bảy tháng đến tám tháng tuổi
Bé có thể ngồi, không cần hỗ trợ mà vẫn thẳng lưng. Điều này giúp cho bàn tay bé được tự do để khám phá, và bé sẽ biết cách xoay trở thế nào để với lấy 1 món đồ chơi.
Tại thời điểm này bé thậm chí còn có thể từ vị trí nằm sấp, chống 2 tay để ngồi dậy. Đến khoảng 8 tháng, bé đã có khả năng ngồi mà không cần hỗ trợ.
Làm thế nào để khuyến khích bé có thể tự ngồi dậy?
Mẹ có thể giúp bé học ngồi bằng cách khuyến khích bé nằm sấp để chơi càng nhiều càng tốt. Cố gắng khuyến khích bé nhìn lên, bằng cách sử dụng đồ chơi đầy màu sắc và có tiếng động, hoặc bằng cách biểu hiện các kiểu mặt hài hước trên khuôn mặt, tạo âm thanh thu hút bé.
Khuyến khích bé ngước nhìn lên sẽ giúp tăng sức mạnh các cơ ở đầu, vai, cổ trở lại. Tăng cường sức mạnh ở các khối cơ này sẽ giúp bé kiểm soát đầu tốt hơn.
Một khi bé có thể ngồi khá tốt, bỏ đồ chơi ngoài tầm với của bé. Đồ chơi sẽ thu hút sự chú ý của bé, bé sẽ học cách giữ thăng bằng cơ thể dùng cánh tay cánh tay để với lấy đồ chơi.
Khi bé vừa mới học ngồi, hãy gần bé để có thể giúp khi bé sắp ngã.
"Con em đã 9 tháng mà vẫn không thể ngồi. Em có cần lo lắng không? "
Nếu bé không thể ngồi 1 mình (không cần sự hỗ trợ) khi bé đã 9 tháng tuổi, hãy cho bé khám bác sĩ. Mỗi trẻ phát triển các kỹ năng khác nhau, một số kỹ năng phát triển nhanh ở bé này, nhưng có thể chậm hơn ở 1 bé khác.
Nếu bé được sinh ra sớm (trước 37 tuần của thai kỳ), hãy nhớ rằng bé có thể đạt được các kỹ năng phát triển chậm hơn so với các bé khác.
Bé ngồi có hỗ trợ khi được khoảng 5,5 tháng
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1