Tìm tới
Trang bình luận
/ 75
khi e 25 thành gai 1 con
Hì, mẹ nó ở đoạn nào Gia Lâm? Có khi sát nhà mà k bít???? HeheCứ thấy các mẹ nói động đất, chả hỉu gì. Dạo này chả update... Xem thêm
Ko ai xây nhà thì mình cứ lót dép ở bãi đất trống à? hii. Mẹ nó biết xây thì xây đi...
Choài, nhà em mà ghi chép chắc 2 vc choáng ngất ngây, vì từ hồi có con, tiêu tốn khủng khiếp, để 1 cục xiền tiêu vèo cái ... bay... Xem thêm
e cũng xế! bế con ngồi xí mặt xiền:Thinking:
Nhà tớ hồi chưa có em bé thì lương chồng để buôn CK, lương mềnh 2 VC tiêu.Có em bé nghỉ làm thì mềnh cầm hết lương chồng, tuy nhiên... Xem thêm
ủa, mẹ nó đang ở Nhật hay VN ? ngớ ngẫn mất rồi :Silly:
Giống mình ở chỗ: quen AX đến nay là 10 năm. Khác ở chỗ: ax hơn mình 10 tuổi, k bít có phải vì thế k mà ghen khủng ghen... Xem thêm
Không định vào máy đâu, vì con quấy cả đêm, mẹ dậy mà cay xè mắt. Chỉ định dậy măm cái gì rồi đi khò tiếp không đói quá, mất... Xem thêm
Hnay việc nhiều, đang lò mò bò từng trang, thấy nhiều cái muốn cm lắm, mà leo còn chưa xong, cm ko đc. Nhưng thấy mẹ luxiphe ghi, phải cm... Xem thêm
trời ạ, lúc ngủ dậy là lúc giotfin mệt mỏi nhất, sáng ngủ ko đã, cứ tụt xuống giường là chỉ kịp sửa soạn đi làm thôi. Ko kịp ăn... Xem thêm
Tớ toàn vắt bằng tay, cứ lâu nhất là 10' được khoảng 100ml hoặc hơn, ngày 2 lần vắt để lại cho con ti khoảng 250ml, còn 150ml cho vào... Xem thêm
Mẹ nó vắt bằng máy vắt tay... Xem thêm
Các cụ mình ngày xưa hay bảo "nuôi con bận tay bận chân", lúc nào cũng phải ôm ấp, bế ẵm thì con mới chịu ngủ, chịu nằm yên. Thành ra nhiều khi muốn dọn cái nhà, nấu bữa cơm, hay tranh thủ lướt điện t...
Bé nhà mình 6 tháng ngồi chưa vững, cứ ngồi một chút là đổ nghiêng qua một bên. Mình cũng có chút lo, vì nghe nói nhiều bé 6 tháng đã ngồi cứng rồi. Lúc đó mình đọc được bài khi nào trẻ biết ngồi giải...
Khi lựa chọn sản phẩm, cần ưu tiên chất liệu an toàn, mềm mại và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
Sữa mẹ được xem là...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 75
Ối giời ơi, mẹ nó đúng là gái một con trông mòn con mắt, còn nhà này gái một co...
em xin phép các mẹ xây nhà mới ạ.
hihi, đúng rồi đấy. Mình bít xây đã...
Ko ai xây nhà thì mình cứ lót dép ở bãi đất trống à? hii. Mẹ nó biết xây thì xây...
Ở HN mẹ nó ơi. Thối không chờ được xây nhà mới nữa rồi, mẹ nhím...