Chào các mẹ, em vừa sinh bé thứ 2 được 12 ngày. Khi sinh bạn đầu, tuy con quấy hơn và ở với bố mẹ chồng nhưng em không bị như thế này. Sinh bạn thứ 2 xong, được 5 ngày thì bạn bị sốt cao đi cấp cứu nhi vì bé quá. Nhưng theo dõi thì bạn bị sốt virut và nằm viện 3 ngày rồi được cho về. Từ hôm bạn phải đi cấp cứu,e thấy căng thẳng mệt mỏi rã rời. Mới sinh mổ mà e phải theo bạn vào viện rồi lo lắng quá mức vì bác sĩ dự liệu rất nhiều bệnh nặng. Đến hôm được về nhà thì em như kiệt sức, em khóc nức nở, đêm ngủ mồ hôi ra ướt đẫm. Em bị buồn chán mệt mỏi không tha thiết điều gì. Em nghĩ vì mấy hôm căng thẳng quá nên em chưa lại sức. Vậy mà đến hôm nay e vẫn cảm giác như vậy, buồn chán, nản, khóc. Có phải em bị trầm cảm không ạ :((. Có cách nào cải thiện cảm xúc để bình thường lại không hả các mẹ.