Anh đừng bao giờ bảo em nghỉ việc ở nhà chăm con, vì em không bao giờ muốn điều này lặp lại một lần nữa
- Sao có những ngày tâm trạng cực kỳ tệ hại, con bệnh hơn 2 tuần không khỏi, tống thuốc vào là ói, sụt mất hơn 0,5kg, sáng phải cho đến lớp giao cho cô giáo chăm, thiệt là xót xa!
- Nhưng anh đừng bao giờ bảo tại sao em không nghỉ làm ở nhà chăm con, vì đó không phải là lựa chọn tốt nhất, tự bản thân em thấy em phải có việc làm, phải duy trì việc làm, bảo em ở nhà lo bếp núc con cái, rồi xin tiền từ anh là điều em không bao giờ muốn lặp lại một lần nào nữa!
Sáng nay tâm trạng em cực kỳ tồi tệ á các mẹ, vừa vào tới công ty là chat qua với ông chồng như thế. Con thì sốt siêu vi rồi bị bội nhiễm 2 tuần không khỏi, mỗi ngày phải uống hàng đống thuốc vào người, mỗi lần uống là con lại nôn thốc nôn tháo, con ngán quá mà đắng quá mà, em rất thương con nhưng con không chịu uống thuốc thì không khỏi bệnh được :(
Hôm qua đưa con đi khám bệnh, con sụt mất 0,5 kg, nước mũi chảy, ho khan liên tục mà sáng nay vẫn phải đưa con đến lớp, cả đoạn đường chạy xe lên công ty mà lòng buồn rười rượi. Từ khi con đi học nhà trẻ thì một tháng con bệnh hết 2 tuần, con gầy còm tong teo, tay chân gầy gò, ra đường là bị quở: "Nuôi con thế nào mà thằng nhỏ ngày càng teo tóp". Em rất nóng tính, mỗi lần nghe như thế chỉ muốn tát cho vài cái cho hả tức, nhưng nghĩ lại cũng là do lựa chọn của mình mà. Nhưng thử hỏi các mẹ, tại sao phụ nữ chúng mình cứ phải đứng trước sự lựa chọn như thế, ở nhà chăm con thì mang tiếng ăn bám chồng, ra ngoài kiếm tiền con không ai chăm sóc thì bảo không biết nuôi con. Em tự hỏi sao mà sống khó quá vậy, đừng bao giờ bảo phụ nữ phải đảm nhiều thứ, đã đảm việc nhà thì xin miễn việc xã hội và ngược lại, đã biết kiếm tiền giỏi thì xin thưa dùng tiền kiếm được thuê người khác chăm con. Cái gì cũng có cái giá của nó, đừng bắt phụ nữ chúng tôi đảm trách tất cả.
“Nếu vậy sao không nghỉ làm ở nhà chăm con đi, do em nhất quyết đòi đi làm chứ có ai bắt em phải làm thế đâu?”, điệp khúc của ông chồng mỗi khi nghe em than thở về con cái.
Thật sự là vợ chồng em ở chung nhà chồng, ai cũng bảo em sướng, ở cùng ông bà, cháu có người trông muốn đi đâu thì đi. Em nói thật là chỉ người trong cuộc mới hiểu, người muốn chạy ra, kẻ muốn đâm đầu vào. Cái gì cũng có hai mặt các mẹ ạ, được cái này thì mất cái kia, em sống cùng ông bà nhưng nói thật em không nhờ vả ông bà được mấy, mà nhiều cái còn phụ thuộc vào nữa, bị ràng buộc thì vô cùng khó chịu. Em chỉ muốn một cuộc sống thoải mái, gia đình đầy ắp tiếng cười mà sao coi bộ khó quá. Biết kể sao cho các mẹ nghe đây!
Còn vụ chồng em bảo em nghỉ ở nhà chăm con thì chuyện đó em thề em sẽ không bao giờ làm. Lúc trước em đẻ con xong ở nhà đến khi con 10 tháng, em chịu không nổi đã phải đi làm trở lại, mặc dù em cũng muốn ở nhà chăm con đến khi con cứng cáp. Em ở nhà mà em không được ôm ấp, chăm bẵm con em mà em như osin ấy các mẹ à, thời gian em chợ búa, cơm nước và dọn dẹp chiếm gần hết thời gian trong ngày của em, xong nếu ai hỏi sao em không chăm con thì mẹ chồng sẽ bảo: “Nó đẩy hết cho tôi, nên giờ thằng nhỏ không theo nó”. Rồi hình như là xót tiền con trai của bà, nên bà cứ thỉnh thoảng xa gần bảo em đi xin việc làm. Mặc dù chồng em làm nhiều tiền, và sẵn sàng nuôi hai mẹ con em nhưng em không bao giờ muốn ở nhà, vì em cũng sẽ không được ôm con mà sẽ trở thành osin cho nhà chồng em :(
Mặc khác, em là người lo xa, bây giờ hạnh phúc thì hạnh phúc vậy nhưng không có chuyện gì nói trước được các mẹ ạ. Em nói xui, nhỡ cuộc hôn nhân tan vỡ, khi đó em thất nghiệp ở nhà thì tiền đâu mà nuôi con em? Đàn ông, đừng mong họ sau ly hôn thì thương yêu con mình và chu cấp đầy đủ, một khi họ có mái ấm riêng. Vì thế, em muốn có một công việc ổn định, làm ra tiền, tự chủ cuộc sống của mình, để có cơ sở vững chắc nuôi con.
Là phụ nữ, em nói thật khi sống cùng chồng cũng nên có nguồn tiền riêng, để sau này có gì còn phòng thân các mẹ à. Và nhất là phụ nữ phải có tiền, không có nhiều cũng phải có một ít để nuôi con, để ăn ngon mặc đẹp và đi du lịch, để tinh thần luôn rạng rỡ, tươi mới.
Vì thế đừng bao giờ nghe lời chồng mà suốt ngày quẩn quanh xó bếp các mẹ nhé! Hãy tự tin lên nào những người phụ nữ của tôi ơi!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
mình vừa trông con...
Ở nhà luôn mang tiếng là ăn bám, ra nguýt vào lườm mệt lắm, cần mua bán gì không...