Không biết các mẹ có giống em không chứ nỗi ám ảnh của em mỗi khi đến Tết là rửa bát. Em là dâu trưởng mà nhà chồng đông con cháu nên trong 3 ngày Tết em không đếm xuể mình phải nấu cơm, rửa bát bao nhiêu lần nữa. Có khi em đang cho con đi chúc Tết nhà ngoại cũng bị gọi về để dọn dẹp. Mới đây, trên mạng xã hội em thấy có 1 topic được rất nhiều người quan tâm cũng có liên quan đến chủ đề này.
Có một thứ khiến hội rửa bát phải ám ảnh nhất là một cái hộp nhựa dính đầy mỡ, mùi thịt hay sốt màu… nó rất khó làm sạch, nhất là vào mùa đông; có khi rửa xong vẫn còn nhớt và ám mùi. Bởi vậy nên chủ bài viết mới nói “Thà rửa 10 cái bát còn hơn phải đụng vào”.
Bài viết có 20 nghìn lượt like và 1,8 nghìn lượt bình luận (Nguồn ảnh: Internet)
Rất nhiều cư dân mạng tỏ ra đồng cảm với chủ bài viết khi liên tục bình luận phía dưới:
- “Đã vứt đi bao cái hộp vì không muốn rửa”.
- “Chẳng phải mùa Tết đâu, mùa nào cũng sợ”.
- “Mẹ mình chỉ mẹo dùng giấy lau sạch, cho ít nước nóng với xà bông vào hộp rồi tráng đều, rửa lại lần nữa là sạch đẹp luôn”.
- “Bữa rửa hộp kim chi, không vì bảo vệ môi trường thì muốn vứt luôn cho rồi”.
(Hình minh họa - Nguồn internet)
Phải công nhận việc rửa bát đĩa, hộp làm bằng nhựa có dính mỡ chính là nỗi sợ của nhiều người. Tuy nhiên không phải là không có cách giải quyết đâu ạ. Nếu là em thì em sẽ áp dụng các mẹo đơn giản sau đây:
Dùng chanh
Bước 1: Cắt đôi quả chanh rồi chà quanh hộp.
Bước 2: Sau 1 đến 2 tiếng thì đem bát đĩa, hộp nhựa đi rửa lại với dầu rửa bát và nước.
Dùng giấm
Bước 1: Thấm giấm vào giấy ăn rồi lau khắp hộp, đĩa nhựa, nhất là các vùng có nhiều dầu mỡ.
Bước 2: Để trong 3 phút rồi đem rửa với nước rửa bát.
Ngâm trong nước muối nóng
Bước 1: Pha nước nóng với muối hạt theo tỉ lệ 1:3; khuấy đều cho muối tan hết.
Bước 2: Ngâm hộp nhựa khoảng 10 phút rồi lấy ra rửa lại với nước rửa bát.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1