Khái niệm “Soái ca” bắt nguồn từ truyện ngôn tình Trung Hoa, ám chỉ những người đàn ông lãng tử, yêu say đắm một cô gái bình thường. Thế nhưng đôi khi “thời thế tạo anh hùng”, những hoàn cảnh đặc biệt cũng sẽ giúp lộ diện ra các vị soái ca của gia đình dù không cần đấng mày râu quá lãng tử.






Bếp núc không đùa với “soái ca”



Ngay khi vợ thông báo về việc sẽ vắng nhà vài ngày cho chuyến công tác xa, hẳn là 99,9% các ông chồng vẫn vỗ ngực tự hào chuyện chẳng có gì đáng sợ và anh vẫn hiên ngang là một “soái ca” từ nhà ra đường.



Bởi, cuộc sống hiện đại và đủ đầy cũng khéo chiều chuộng các soái ca. Dù quần áo bẩn có chất đống cả tuần thì khi cần có bộ quần áo bảnh bao cho cuộc gặp quan trọng với đối tác, chiếc máy giặt hiện đại cũng sẵn sàng làm sạch và sấy khô chỉ trong vài chục phút. Nhà cửa đầy bụi ư, chỉ cần bật công tắc con robot quét dọn là nhà cửa sạch bong ngay.



Nhưng còn các bữa cơm, liệu có còn là chuyện nhỏ? Chỉ 1-2 ngày vất vưởng với cơm hàng cháo chợ, soái ca bắt đầu thèm thuồng bữa cơm nhà giản đơn. Chỉ là bát canh rau cải ngọt thanh, mát lành nấu với mấy con tôm khô và thêm vài quả cà, hay một đĩa cá kho chắc thịt, bùi vị, quyện với vị chua thanh nhẹ của cà chua chín đỏ… một khi đã thèm, liệu soái ca có thể tự mình vào bếp làm một bữa “chuẩn cơm chàng nấu”?



“Cơm áo không đùa với khách thơ” vốn là chân lý bao đời nay, thế nên soái ca có thể hiên ngang từ nhà ra đường, nhưng chưa chắc căn bếp lại là sân khấu để chàng có thể tỏa sáng. Bước chân vào bếp lần đầu tiên, phần lớn các soái ca đều thừa nhận rằng mình đã tốn hàng chục cuộc điện thoại hết gọi cho vợ để hỏi “tung tích” của lọ gia vị, cầu cứu mẹ để biết phải cho rau vào từ lúc nước nguội hay chờ đến lúc nước sôi, tra Google để lấy bằng được công thức ướp cá hay tẩm thịt.



Tuy nhiên, trận chiến chỉ thực sự bắt đầu khi lửa nổi lên và mỡ bắn tung tóe, hình ảnh của soái ca thật thảm thương khi có chàng thì vừa đứng rán cá vừa nhảy vũ điệu “tránh dầu”, có chàng cẩn thận cầm cả vung để chắn mỡ… rồi cuối cùng là những miếng cá tơi tả, nhiều chỗ thì cháy đen bên cạnh những chỗ vẫn chưa chín hẳn.



Bếp núc không đùa với soái ca! Ước mơ của soái ca về một bữa cơm nhà khi vắng vợ tưởng chừng như mãi chỉ là mơ ước. Chàng ngồi đếm ngược từng ngày chờ vợ về…



“Mật mã” của soái ca



Để mấy bố con vẫn được ăn cơm nhà đầy đủ mà không quá vật vã khi mẹ đi vắng, giờ đây nhiều soái ca đã kịp cập nhật “mật mã” hình dấu cộng của các cửa hàng VinMart+. Đó chính là bí kíp để “sống sót” những ngày vợ vắng nhà mà không ít các đấng mày râu đang truyền tai nhau hàng ngày.



Anh N. M. Linh, ông bố 38 tuổi của hai nhóc tì, chia sẻ: “Nếu một mình không sao, nhưng trẻ con cần được ăn cơm nhà tử tế, cho nên những lúc vợ đi vắng thì tôi cũng cố gắng nấu nướng tươm tất nhất có thể cho con ăn đúng bữa. Hồi đầu đi chợ nấu cơm cũng khốn khổ lắm. Bây giờ có VinMart+ ngay gần nhà thì sướng rồi. Ngoài các món tươi sống được chế biến sẵn, còn có các món nấu rồi chỉ việc cho vào lò vi sóng quay lên”.



Quả thực, bước chân vào khu vực VinMart Cook tại hệ thống gần 900 các cửa hàng tiện lợi VinMart+ mới thấy rằng không chỉ có chị em phụ nữ mà khá nhiều các “soái ca” ăn mặc bảnh bao cũng đang đứng lựa chọn các món ăn được chế biến sẵn, thơm ngon và tiện lợi.





Điểm danh những món ăn bán chạy nhất mới thấy rằng VinMart Cook thấu hiểu các thực khách của mình đến thế nào. Từ những món quen thuộc cho bữa cơm nhà hàng ngày như cá kho tiêu, thịt kho tàu, chả lá lốt, gà kho gừng, đến các món cầu kỳ hơn như ốc om chuối đậu, cánh gà ướp BBQ, mì Ý hải sản… các ông chồng tha hồ đổi món cho mình và con.



Nhưng lý do khiến các vị soái ca gắn bó với VinMart+ hơn nữa có lẽ chính là việc mua sắm tại đây giúp họ tránh được nỗi băn khoăn “không biết đi chợ” từ bao thời nay. Anh P. Đ. Long, một ông chồng rất thích chia sẻ việc bếp núc với vợ, cho biết: “Ngại đi chợ vì sợ mua đồ ôi, không biết mặc cả thì cứ vào VinMart+ cho lành! Mà bây giờ VinMart+ có khắp nơi, đồ tươi ngon vì được giữ trong môi trường điều hòa mát mẻ chứ không nóng bức như ở chợ, nên tôi cứ tiện lúc nào rẽ vào mua đồ cũng được”.



Đặc biệt, Vinmart+ có chương trình “Giờ vàng nội trợ” của VinMart+ từ 16h00 đến 19h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, với mức giảm giá sâu lên đến 49% cho các món ăn chế biến sẵn VinMart Cook và các loại thực phẩm tươi sạch hay đồ sơ chế khác. Không cần lo về giá cả hay phải đi khắp chợ để tìm món muốn mua, soái ca chỉ cầnmười phút ghé VinMart+ vào khung “Giờ vàng nội trợ”, là đã sẵn sàng cho bữa cơm nhà ngon lành, thanh sạch.



Không hề quá lời khi nói rằng khi vợ vắng nhà, soái ca của chúng ta sẵn sàng “lộ diện” cùng với một “mật mã” duy nhất là VinMart+. Nếu vợ bước chân về nhà sau chuyến công tác dài mệt mỏi, thấy chờ đón mình là chồng con bên mâm cơm nóng hổi tròn vị… chắc chắn sẽ hạnh phúc vô cùng. Thế là soái ca càng tăng điểm vùn vụt trong mắt các con để chứng minh rằng “bố là tất cả”!



Ngọc Lan



Nguồn do VinMart+ cung cấp