Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm vì vừa hoàn thành xong một cột mốc đáng nhớ của cuộc đời. Tôi vừa có được một đám cưới như trong mơ và đầy mỹ mãn.



Tôi và chồng quen nhau được 5 năm. Ngày hai bên gia đình gặp mặt nhau để bàn về đám cưới, chúng tôi vô cùng hồi hộp. Chồng tôi là người Nhật, sống và làm việc tại Việt Nam đã 10 năm qua. Vì không có thời gian để tổ chức tiệc cả hai nơi, chúng tôi quyết định chỉ gói gọn tiệc cưới tại Việt Nam nhưng đám cưới sẽ mang phong cách Nhật Bản, hiện đại và đầy tinh tế, tỉ mỉ.



Tuy nhiên, khi bắt tay vào khâu chuẩn bị, điều đau đầu của tôi chính là việc tìm địa điểm tổ chức tiệc hợp lý theo đúng yêu cầu đề ra. Với kinh nghiệm đi ăn cưới cũng ngót nghét con số vài chục, tôi nhận ra những đám cưới bây giờ đều là những trình tự tẻ nhạt đến nhàm chán. Ví dụ như bắt đầu sẽ là màn hình led chiếu album ảnh cưới, đám nào tiến bộ hơn thì đầu tư clip kể về quá trình quen biết của cô dâu - chú rể), tiếp theo sẽ có một tiết mục múa mở màn, sau đó MC giới thiệu, rồi cắt bánh rót rượu. Tiếp đến, cô dâu – chú rể sẽ túm váy túm áo đến từng bàn vội vã mời rượu, nở nụ cười công nghiệp méo xẹo. Khi chúc rượu đến bàn cuối cùng cũng là lúc bàn đầu tiên lẳng lặng ra về. Cứ thế, một tiệc cưới kết thúc theo đúng trình tự từ xưa đến nay.



Tôi tuyệt đối không thích như vậy, và tôi chắc là các cô dâu khác cũng đều có tâm lý muốn mình sẽ có một tiệc cưới sáng tạo, độc đáo, ấn tượng và mang dấu ấn riêng.



Nghĩ là làm, tôi lên tất cả các diễn đàn để tham khảo ý kiến cưới hỏi của những chị em “đi trước”, thậm chí còn đăng tải status cầu cứu đồng nghiệp, bạn bè trên trang facebook cá nhân. Sau đó, tôi mất ròng rã cả tuần liền để đến từng nơi xem xét và nghe góp ý. Đến lúc tôi tưởng mình tuyệt vọng và chấp nhận một hôn lễ “nhạt nhẽo” giống với mọi người thì tôi tình cờ gặp được người phụ nữ ấy, một chuyên gia tư vấn đã giúp tôi có được một tiệc cưới sáng tạo và đáng nhớ đời mình. Chị ấy là Nguyễn Thị Bích Thùy – Giám đốc Trung tâm Hội Nghị - Tiệc cưới Aqua Palace.




Sảnh tiệc tại nhà hàng Aqua Palace rộng rãi, được trang trí rất sang trọng và sáng tạo.




Chị Thùy có 7 năm kinh nghiệm làm việc tại Nhật Bản, gần 10 năm kinh doanh tại Việt Nam và là người đầu tiên đưa nghệ thuật Omotenashi (nghĩa là “sự đón tiếp khách hàng bằng cả tấm lòng”) vào nhà hàng tiệc cưới. Chính chị là người đã tư vấn cho tôi có được một bữa tiệc hoàn mỹ, ấm cúng nhưng không mất đi nét trang trọng, tinh tế và hiện đại theo đúng phong cách xứ sở Phù Tang mà tôi yêu cầu.



Vợ chồng tôi chọn gói cưới Sunshine Berry của Aqua Palace cho ngày trọng đại của mình. Khác với không gian hình hộp đầy bức bối như ở các tiệc cưới khác, đám cưới chúng tôi được thiết kế với không gian riêng mang đậm dấu ấn cá nhân. Điều tôi ấn tượng ở chị Thùy chính là cách chị tư vấn cho tôi những kiến thức về màu sắc ảnh hưởng đến trang trí tiệc cưới thế nào, theo quan điểm của người Nhật nói riêng và người Á Đông nói chung. Chọn cho mình gam màu Hồng Berry - sắc màu ngọt ngào và dịu dàng này sẽ làm thăng hoa hạnh phúc của vợ chồng tôi.




Sự phối màu thật nhẹ nhàng, tinh tế làm tăng cảm giác lãng mạn.




So với những đám cưới khác, khi khách mời đến chụp ảnh với cô dâu chú rể ngay cổng chào và backdrop khá đơn điện thì Aqua Palace giúp chúng tôi mở ra một không gian khoáng đạt hơn, với một phim trường hoàn toàn mới, những vật trang trí được chăm chút độc đáo và tỉ mỉ. Chính điều này giải quyết cho tôi được nỗi lo, nếu khách mời đến cùng một lúc thì không thể bắt họ đứng lóng ngóng ở một bên để chờ được chụp hình với cô dâu – chú rể. Không gian mở này giúp khách mời của tôi tự do đi lại cũng như tranh thủ giao lưu, trò chuyện. Bạn bè tôi đã nói đùa: “Đến đám cưới nàng không chỉ chụp với cô dâu chú rể mà còn tranh thủ có được một album ảnh chất lừ đấy”.



Ngoài chụp ảnh, Aqua còn tư vấn cho vợ chồng tôi một trò chơi nho nhỏ dành cho khách mời trước khi bước vào sảnh tiệc. Đó chính là trò chơi “Ai mặc đúng dress-code”. Khi phát thiệp cưới, vợ chồng tôi có ghi chú thích yêu cầu các khách mời phải mặc trang phục có 3 màu sắc chủ đạo là trắng – đen – hồng, nên những khách mời không thực hiện yêu cầu sẽ phải bị “trừng phạt” bằng cách nhảy gangnam style, tạo kiểu dáng độc đáo để chụp ảnh, hoặc bắt cặp với một người “bị phạt” giống mình hát đối đáp hoặc trao đổi số điện thoại. Mọi người tham gia hết mình, thậm chí còn nghĩ ra nhiều hình phạt vui nhộn thay cho cô dâu – chú rể.



Chính “sân chơi” nhộn nhịp tại sảnh tiệc này khiến khách mời đến dự đám cưới của vợ chồng tôi không chỉ đơn thuần là thưởng thức món ngon và xem nghi lễ tiệc, mà còn là sự kết nối, thắt chặt thêm mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, tình bà con..., là cơ hội cho các bạn độc thân tìm hiểu, làm quen.



Phần hài lòng tiếp theo của tôi chính là về những món ăn và phong cách phục vụ của nhà hàng Aqua Palace. Những món ăn ngon miệng, chất lượng, luôn nóng hổi và mang ra kịp lúc khiến khách mời đi về vẫn còn nhắn tin nói với tôi rằng, chưa bao giờ đi tiệc cưới nào được ăn ngon miệng và hài lòng như vậy.




Món ăn thật bắt mắt và ngon tuyệt!




Không có cảnh xô bồ, ồn ào, không phải chau mày khó chịu bất kỳ vấn đề gì dù là nhỏ. Vì nhân viên của Aqua Palace được đào tạo theo tinh thần và nghệ thuật Omotaneshi của người Nhật, nghĩa là nhân viên sẽ không để khách hàng phải mở lời, mà luôn trong tâm thế sẵn sàng phục vụ khi nhận thấy họ có nhu cầu giúp đỡ.



Khi viết những dòng này, tâm trạng của tôi bây giờ vẫn còn đang lâng lâng và không dám tin mình đã trải qua những giờ phút đẹp đẽ đến vậy. Không tốn quá nhiều tiền, không nhạt nhòa như mọi bữa tiệc khác, không cần lo lắng vấn đề nảy sinh nhưng vẫn trải nghiệm được những phút giây thăng hoa và trọn vẹn của tình yêu. Tôi muốn gửi lời tri ân sâu sắc đến chị Thùy, cũng như đội ngũ nhân viên của nhà hàng Aqua Palace.



Mong rằng những đôi uyên ương nào sắp bước vào đời sống hôn nhân như vợ chồng tôi, cũng sẽ tìm được sự hài lòng khi trao niềm tin cho Aqua Palace tổ chức ngày trọng đại của đời mình.



Hoài Thanh/Thông tin và hình ảnh được cung cấp bởi Aqua Palace