Ở nhà trông con bán tỏi đen bỗng trở thành triệu phú
Mỗi tháng mình có gần 50kg tỏi đen, giá 800 ngàn/kg. Tháng đầu tiên mình bán trên shop online được khoảng 30kg. Sang đến tháng thứ 2, mình đã bán được gần 50kg, cuối tháng tính tiền được tận 40 triệu…
Mình là mẹ Bin Bon, mình muốn chia sẻ với các mẹ bỉm sữa niềm vui nho nhỏ của mình khi vừa chăm sóc được cho con, lại vừa kiếm được khoản thu nhập mình chưa từng nghĩ tới từ việc bán Tỏi đen – món ăn “hót hòn họt” hiện nay.
Mình ở ngoài Hà Nội, cũng đi làm công ăn lương bình thường thôi. Rồi năm 2013, mình lấy chồng cùng quê nhưng anh làm tít mãi tận Cà Mau. Mình đắn đo rồi quyết định “theo chồng bỏ cuộc chơi” vào đất mũi ở cùng chồng. Chỉ có hai vợ chồng nơi đất khách quê người nên sinh con xong, mình ở nhà chăm con, chăm sóc gia đình, tạm gác lại công việc. Một năm, rồi hai năm… con trai mình đã 2 tuổi. Có lúc mình buồn buồn, cứ ở nhà chăm con mãi cũng chán, mình nghĩ ra việc gì đó để làm vì con trai cũng ngày một lớn khôn. Mình tính xin việc ở ngoài để đi làm, nhưng lại phân vân vì lương chẳng được bao nhiêu, lại không có thời gian bên chồng, bên con. Mình quay sang kiếm việc gì đó vừa có thể làm ở nhà, vừa có thời gian chăm lo cho gia đình nhỏ.
Tình cờ mình nghe đến món Tỏi đen từ chương trình Chiếc nón kỳ diệu – đây là thực phẩm chức năng rất tốt cho sức khỏe. Mình mua máy làm tỏi về làm ăn thử, thấy ngon mê ly. Vừa ngon, vừa tốt, sao mình không làm để bán cho mọi người nhỉ? Vậy là mình đầu tư 5 cái máy về làm tỏi. Mỗi tháng cũng cho ra khoảng 15kg tỏi đen. Lúc đầu mình đăng bán trên facebook cá nhân thôi. Mọi người mua cũng khá nhiều vì tỏi mình tự làm bán rẻ bằng 2/3 giá thị trường. Tuy nhiên, khách của mình cũng chỉ là người quen và thêm ít khách bạn bè giới thiệu. Hơn nữa, mỗi lần chuyển tỏi cho khách mình lại phải ra bưu điện chuyển lẻ tẻ vì khách hàng đặt không cùng thời điểm. Mình thấy không hiệu quả lắm!
Rồi tình cờ mình có bạn làm ở trang mua bán trực tuyến Sen Đỏ. Mình tìm hiểu thêm rồi tự mở shop bán hàng trực tuyến trên đó. Công việc buôn bán của mình từ đó ngày một thuận tiện hơn. Khách hàng tự tìm đến mình trên shop trực tuyến để liên hệ mua hàng, lượng khách mỗi ngày một đông, số lượng tỏi mình làm 1 tháng trước đây chỉ bán trong vòng 10 ngày. Mình vừa vui, vừa hồi hộp khi quyết định đầu tư thêm chục máy làm tỏi nữa. Vậy là mỗi tháng mình có gần 50kg tỏi đen, giá 800 ngàn/kg. Tháng đầu tiên mình bán trên shop online được khoảng 30kg. Sang đến tháng thứ 2, mình đã bán được gần 50kg, cuối tháng tính tiền được tận 40 triệu. Mình mừng khôn tả, trừ chi phí bỏ ra, mình thu lại 25 triệu tiền lãi, thế là thu nhập của mình cao hơn cả của ông xã cơ đấy.
Hai vợ chồng mình vui lắm, chẳng thể ngờ được ở nhà ghi đơn, đóng hàng thôi (mọi thủ tục vận chuyển, quảng cáo cho mặt hàng đều đã có trang trực tuyến làm giúp) mà mình thành “triệu phú”. Mình tính trong nửa năm tới, mình sẽ tính toán lại và đầu tư làm hệ thống làm tỏi tự động công suất lớn… để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước, hướng tới ngoài nước… và ước mơ thành một “tỉ phú” trong tương lai.
Đúng là làm giàu không khó các mẹ nhỉ! Chỉ cần nắm bắt xu hướng và chịu khó tìm hiểu thông tin ở thời công nghệ bùng nổ này thì không gì là phụ nữ không làm được phải không ạ!