Chuyện không mới nhưng nhiều người không cẩn thận cứ gặp phải, vừa chuốc phiền toái vừa mất tiền oan!



Các chị ơi dạo này mua hàng qua mạng kinh quá. Bữa trước em mới đặt mua một chiếc đèn học cho đứa cháu. Nghĩ là mặt hàng này đơn giản nên em chọn sản phẩm rồi chuyển tiền kêu người ta ship tới nhà. Bữa đó em đi làm về thì mẹ đưa cho cái bọc màu đen bảo ai đó giao hàng. Em hay đặt mua đủ thứ nên không nhớ nổi nhưng lần đầu thấy đồ được giao mà xấu xí như vậy. Cái bọc nó nhàu nát kinh khủng mà chẳng có ghi chú gì hết. Em mở ra thì thấy cái đèn học nhỏ xíu in mấy chữ Trung Quốc. Lúc này em mới nhớ cách đó 2 bữa có đặt mua. Nhưng cái quan trọng là em đặt mua hàng Việt Nam, chiếc đèn học có giá hai trăm mấy em không nhớ rõ nhưng hình ảnh hoàn toàn khác so với cái đang nằm trong tay em. Em bực bội bấm điện thoại gọi lại cho chỗ bán hàng. Họ nói sản phẩm đúng như trong ảnh em đã nhìn thấy rồi cúp máy cái rụp. Em gọi lại liên tục mà cũng không thèm nghe, dù máy đổ chuông. Chịu nổi không? Em bị ăn cú lừa đảo các chị ạ. Em tức muốn điên luôn.






Em đâu có phải dạng hiền, cũng đã bao nhiêu năm mua hàng qua mạng rồi nhưng không ngờ lần này lại ngu ngơ như vậy. Em thấy họ có ghi địa chỉ shop offline luôn nên cảm thấy rất an toàn vì không được thì mình ra cửa hàng đổi hoặc mắng vốn. Không ngờ hôm sau em chạy qua thì phát hiện đó là địa chỉ ma các chị ạ. Ở đó là một công ty thiết kế nội thất, không liên quan một tí gì luôn. Em cố hỏi thử bác chạy xe ôm ở góc đường thì bác ngơ ngác bảo làm gì có chỗ bán đèn học và đồ điện tử ở đây.



Giờ em sợ lắm rồi, chỉ dám mua hàng qua mạng từ những chỗ thân quen, bạn bè em với mấy trang thương mại điện tử uy tín thôi. Cuối tuần trước em mới đặt hàng trên Sendo.vn cái đèn học y chang hôm bữa bên kia bán nè, lần này hàng đúng như hình. Bữa trước em mất hai trăm mấy, lần này hai trăm mấy nữa coi như gần 600k cho cái đèn và bài học vô giá.



Chị bán hàng bên chỗ này còn gọi lại cho em nói là xác nhận giùm chị là không vấn đề gì nhé vì như vậy thì chỉ mới nhận được tiền. Thì ra là bên Sendo.vn họ có cơ chế riêng để bảo vệ cho người mua. Hay thiệt, hèn gì người bán cưng nựng mình như trứng luôn, họ sợ không lấy được tiền haha. Sendo.vn chỉ thanh toán tiền cho shop khi đơn hàng hoàn tất và không gặp bất cứ khiếu nại, phản ảnh nào của người mua thôi các chị ạ. Mình còn có thể khiếu nại hoặc yêu cầu đổi trả trong 48h từ lúc nhận được hàng nữa.





Tham khảo trên đây em thấy có sự phân chia shop. Có những shop được gọi là Hoa Sen thì có bông sen đỏ cạnh tên shop, giống như Sendo.vn đánh giá các shop này ok và trao hình Hoa Sen và mình dựa vào đây để tìm chỗ uy tín mà mua hàng vậy đó. Em thấy cái này cũng hay và đáng tin cậy nên chị em có thể dùng cách này để tìm shop thích hợp, tránh bị lừa đảo hoặc mất tiền vô duyên.



Mới hôm qua bà chị trong công ty em đặt mua mấy cái quần lót trên Facebook hàng xuất khẩu gì đó, ai ngờ khi nhận là hàng Trung Quốc, có cái còn bị kiến ăn hay gì thủng một lỗ nữa nhìn mắc cười muốn chết. Bả gọi lại thì bạn này nói là nhầm hàng rồi hứa giao cho cái khác. Không biết có giao thật không nữa, em thấy nghi quá. Mà đúng kỳ luôn á, ai mà bán hàng lại sai sót nhảm nhí như vậy chứ. Thiệt vừa khóc vừa cười mà. Hết nói nổi!



Chắc sắp tới em đi kinh doanh online luôn quá. Trong thị trường đầy rẫy người lừa đảo, lợi dụng lòng tin của người khác, chắc em sẽ khấm khá nhỉ.






Nguồn do Sendo cung cấp