Như bao người mẹ khác, ngay từ khi biết đang mang trong mình một sinh linh bé bỏng tôi cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc. Và để chuẩn bị thật tốt cho việc chào đón bé yêu ra đời, ngoài việc ăn uống, nghỉ ngơi hơp lý sao cho mẹ khỏe con khỏe thì tôi còn tìm hiểu và tham khảo trước rất nhiều ý kiến của bác sỹ, những người “đi trước” về cách chăm sóc bé.
Nhờ chịu khó tìm tòi và lắng nghe nên tôi tích lũy kha khá kinh nghiệm trong việc chăm sóc bé sơ sinh. Tuy vậy, khi lần đầu ẳm con trên tay tôi đã không khỏi lúng túng. Những gì đã nghe, đã đọc, đã được dăn dò từ trước tôi gần như quên hết. Trong đầu tôi lúc đó chỉ còn biết một việc là làm sao cho con bú no và đừng khóc. May sao, tôi vẫn còn bà ngoại và mẹ bên cạnh. Hai người phụ nữ đầy kinh nghiệm trong việc chăm sóc con cái đã giúp tôi khỏi ngỡ ngàng, thiếu sót khi nuôi con nhỏ.
Tôi sinh em bé vào tháng 10. Tháng này ở Sài gòn trời không quá nóng và cũng không quá lạnh vì thế tôi không lo lắng lắm cho làn da của bé. Nhưng vừa bước qua tháng ba, cái nóng hầm hập của nắng gắt đã làm cho bé nhà tôi không những khó ngủ mà còn bị nổi rôm sảy khắp người nhất là hai cái mông. Xót con, tôi vội tìm tới thuốc trị rôm xảy nhưng vừa trị hết đợt này thì đợt khác lại nổi lên. Ngoại tôi thấy vậy liền bày cho cách mua lá trà xanh tươi về nấu cho bé tắm hằng ngày. Gần một tuần sau, những nốt rơm sảy trên vai, cổ và đầu của bé hết hẳn duy chỉ còn hai bên mông là vẫn đỏ ửng. Thấy vậy, tôi định mua phấn tri rôm sảy thoa cho bé nhưng mẹ tôi cản lại vì bà sợ làn da mỏng manh của bé có thể sẽ bị dị ứng nặng thêm. Mẹ tôi nói bé bị nổi sảy một phần do tôi cho bé mặc tả suốt ngày, một phần vì thời tiết quá nóng nên mông bé bị hầm hơi không được thông thoáng. Nghe lời mẹ, tôi tạm không cho bé mặc tả giấy cả ban ngày lẫn ban đêm. Tôi chỉ cho bé mặc quần mỏng và chịu khó lau chùi ngay sau khi bé tiểu tiện. Ban đêm cũng vậy, tôi thường xuyên kiểm tra xem bé có tè ướt quần không, nếu có thì thay ngay cho bé quần mới. Ba ngày sau, mông bé trắng hồng không còn ửng đỏ vì rôm sảy. Ngoài ra, tôi còn tìm mua cho bé tả giấy mới vì tả giấy hiện tại không hợp với bé, làm da bé bị kích ứng.
Giờ đây, tôi vẫn hay sưu tầm những kinh nghiệm nuôi con trên báo, mạng. Nhưng nếu bé nhà tôi có chuyện gì thì tôi vẫn chạy tới bà và mẹ trước. Bởi tôi tin vào kinh nghiệm nuôi mười mấy người con lớn lên khỏe mạnh của hai người phụ nữ đáng kính nhất đời tôi.