Bạn heo con ra tháng, mẹ bỗng phát hiện giờ giấc sinh hoạt của bạn rất giống…Mỹ. Nghĩa là bạn ngủ ngày thức đêm. Bạn thức đêm cực giỏi, không chợp mắt tí nào và chỉ loanh quanh mỗi 3 việc trong cái đêm dài đăng đẳng ấy: bú – tè - trớ. Những ngày đầu bạn “sống kiểu Mỹ”, mẹ lại thêm một phen lao đao xơ xác đến tiều tụy và cũng chỉ quanh quẩn mỗi 3 việc trong đêm: cho bú - thay tã - súc bình. Bà ngoại giúp mẹ bế bạn một tí lúc đầu hôm, còn lại chỉ có mẹ một mình “chiến đấu”. Đúng “thời gian biểu”, 6 giờ sáng bạn lăn đùng ra ngủ, ngủ ngon lành mê muội chẳng buồn bú mớm đến tận 6 giờ chiều. Bà ngoại lo bạn không bình thường, bà nội “hiến kế” chọc cho bạn thức chơi ban ngày để đến đêm bạn ngủ. Tuy thế, bản năng người mẹ lại mách bảo mẹ đừng can thiệp vào giờ giấc của bạn, cứ để bạn tự nhiên, bạn sẽ tự điều chỉnh đồng hồ sinh học khi bạn lớn dần. Mẹ không chọc cho bạn thức, mẹ không lo bạn bất thường, mẹ chỉ kiên nhẫn và kiên nhẫn thức cùng bạn mỗi đêm. Sau một tháng ròng rã, bạn bắt đầu thức sớm hơn 6 giờ chiều và ngủ sớm hơn 6 giờ sáng. Hai tuần tiếp theo bạn đã “trở về nguồn cội”, sinh hoạt theo đúng múi giờ GMT+07. Mẹ thở phào!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thằng nhóc con ông anh trai em cũng vậy. Lúc mới sanh thì nó ngoan lắm, nhưng lúc được 4,5 tháng là nó...