Từ khi làm mẹ, có những nỗi lo luôn túc trực trong tôi. Khi môi trường ngày càng ô nhiễm, đường xá đầy bụi bẩn, khí hậu lúc oi nồng lúc lại ẩm ướt, làm sao đứa con bé bỏng của mình có thể chống lại những mầm bệnh dường như đang rình rập khắp nơi. Chỉ có một cách là phải chuẩn bị cho bé một thể chất thật tốt để bé có thể tự miễn dịch với các mầm bệnh. Nên tôi chọn cho bé sữa Friso Gold vì có dưỡng chất làm tăng cường miễn dịch và hỗ trợ tiêu hóa. Bây giờ uống sữa đã thành thói quen của bé, mỗi ngày 700-800ml sữa.


Bên cạnh ăn uống đầy đủ chất , tôi thường xuyên cho bé đi chơi ngoài trời, vì bé vận động nhiều sẽ có sức khỏe tốt, giúp cho chuyển hóa các chất. Mỗi tuần bé được đi bơi một lần, mỗi khi đi bơi về tôi không quên nhỏ mắt và mũi của bé.


Bà mẹ nào cũng thương con vô bờ bên, nhưng không thể ấp ủ bé bên mình mãi được. Tôi tin rằng giúp con mình có một sức đề kháng tốt cũng như một lực đẩy giúp bé có điều kiện phát triển toàn diện hơn. Vì miễn dịch tốt nên con tôi không bị bệnh, ăn uống nhiều, tăng cân đều nhưng vẫn rắn chắc, nay bé tròn 20 tháng rồi, nặng 14.5kg và dài 86cm.


Được đi bơi là niềm vui sướng nhất của Bin