Hàng ngày mẹ dạy con là không được vứt rác ra đường, phải bỏ vào thùng rác, như thế mới là bé ngoan. Khổ thân con có hôm cầm cái giấy kẹo khư khư trên tay, về nhà là đi ngay tới thùng rác để bỏ.


Thế rồi có một hôm trên taxi, thấy bác lái xe thản nhiên vứt tờ vé cầu đường qua cửa sổ, con mình hồn nhiên hỏi :” Mẹ ơi sao bác lái xe lại vứt rác ra đường?” Mẹ bí quá, không biết làm thế nào, đành phải nói: ”Không phải bác vứt rác ra đường, mà bác định vứt vào thùng rác, nhưng gió mạnh quá, lmf tờ giấy bay ra đường thôi con ạ”. Sau đó cố lôi kéo con mình sang câu chuyện khác.


Về đến nhà mình thấy cần phải nói chuyện nghiêm túc với con trai, liền nói với cậu rằng bác lái xe chẳng may vứt rác ra đường là không đúng, nhưng lần sau con có thể nói riêng với mẹ, không cần nói to thế. Nó thì thầm:” Con đã nói là bác vứt tờ giấy ra đường mà. Như thế là không ngoan, mẹ nhỉ?”