Chip (4,5 tuổi) đang loay hoay cắt xếp giấy với chiếc kéo trên tay, mẹ nhắc: "Con cẩn thận kẻo kéo cắt vào tay thì chảy máu và đau lắm đấy con".


Con ngước nhìn mẹ rồi hỏi: "Cắt vào chân thì có đau không mẹ?"


Mẹ tự tin tiếp tục: " Có chứ, cắt vào chỗ nào trên người mình cũng đau hết con ạ.".


Con tròn mắt ngạc nhiên rồi tiếp tục chất vấn mẹ: " Vậy mà hôm con cắt tóc có thấy đau gì đâu mẹ?"


Ui, bất ngờ trước câu hỏi của con và câu trả lời "việt vị" của mẹ làm mẹ hơi ngẩn tò te. (Và bây giờ mẹ phải trả lời con một cách thận trọng hơn): "Ừ nhỉ, là vì tóc và một số bộ phận khác được cấu tạo từ chất sừng, mà mình chạm vào những chỗ ấy sẽ không cảm thấy đau?"


"Mà chất sừng là gì vậy mẹ?" con tiếp tục xoay mẹ.


"Là chất trong cơ thể mỗi người, nó tạo thành các bộ phận để che chắn , bảo vệ một số nơi trên cơ thể mình nè. À, như tóc nè nó che chắn gì con có biết không?"


Bây giờ con hào hứng: "Dạ để che đầu, bảo vệ đầu hả mẹ?"


"Đúng rồi. Con mẹ giỏi quá". Còn những cái khác, những cái gì mà mình cắt không đau nữa nào?"


Con ngừng một chút để suy nghĩ: 'A, móng tay , móng chân" con xòe bàn tay xinh xinh rồi nói luôn như thể sợ mẹ giành nói mất trước phát hiện này của con " là để ... che... một chút ngón tay này và một chút ngón chân"


Mẹ bật cười trước câu nói gây ngô của con: " Nhưng nói đúng hơn là bảo vệ những đầu móng tay, móng chân của con."


- "Rồi còn gì nữa không nhỉ, mẹ và con cùng suy nghĩ nhé"


Một lúc, con nhanh nhảu: "A, con biết trước mẹ rồi đấy nhé. Là lông mày để bảo vệ đôi mắt nữa mẹ ạ". Con sung sướng cười tít. Cứ thế, con tự suy diễn rồi thỉnh thoảng hỏi "...đúng không mẹ?"


- "Ui, nhờ Chip ăn nhiều nè, đầy đủ các nhóm chất mà cô giáo đã dạy, uống sữa nữa giỏi mà bây giờ thông minh quá. Bây giờ phần thưởng mẹ dành cho con là ... 1, 2, 3, 4, 5, 6... cái hôn.":Laughing:


Tiếng con cười vang khắp căn phòng.