Được đào tạo để trở thành giáo viên mầm non, nhưng tôi không thực hiện được ước mơ đó vì hoàn cảnh gia đình. Tôi đã chuyển những kiến thức được học từ trường sư phạm vào việc nuôi dưỡng con cái của chính mình. Tôi quan niệm rằng : con cái là vốn quý. Cha mẹ là người phải có trách nhiệm vun đắp và phát triển vốn quý ấy kể từ khi thai nghén. Ngoài những thực phẩm dinh dưỡng giúp thai nhi phát triển, tôi cũng theo dõi trên truyền hình, sách vở, báo chí,.. tôi còn hỗ trợ thêm sữa friso goldmum với hy vọng đứa con mình sinh ra thật tốt đẹp.
Khi cháu bé được sinh ra cũng là lúc tôi cảm thấy trách nhiệm của mình giờ đây càng cụ thể và bức thiết hơn nữa. Ngoài sữa mẹ, cái mà tôi quan tâm nhất là chọn cho cháu một lọai sữa nào cho phù hợp và nhất là phù hợp với kinh tế gia đình. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại sữa được quảng cáo như : Dielac, dumex, … tôi cảm thấy phân vân. Tuy nhiên qua những lời giới thiệu cũng như những thông tin, lại một lần nữa tôi quyết định chọn sữa friso do hãng Dutch Lady VN giới thiệu . Một lọai sữa thích hợp với từng giai đọan phát triển của bé, nên vợ chồng tôi đã quyết định chọn Friso và thấy có kết quả tốt.
Giây phút cháu chập chững những bước chân đầu đời là một niềm vui khôn tả của tất cả mọi thành viên trong gia đình, nhìn ánh mắt dõi theo cháu của ông bà, cô chú…nghe những lời nói bập bẹ, ngây ngô, những cử chỉ bắt chước các cô người mẫu trên tivi… của cháu thật thông minh và đáng yêu. Gia đình chúng tôi cảm thấy thật hạnh phúc…có lẽ sự lựa chọn friso cho bé là sự lựa chọn đúng đắn và chính xác nhất. Cảm ơn Friso!
NGUYỄN THỤC CHI – 2005
NGUYỄN THỊ THU TRANG
(ĐC: 29/26 Cách Mạng Tháng Tám – P.6 – Q. Tân Bình)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1