Chẳng là đợt 3 tháng đầu bầu bì tập 2, người mình cũng mệt mỏi lắm thành ra hay cáu kỉnh. Mà nhất là con gái mình, tầm 4 tuổi cũng mải chơi lắm, nhiều khi mẹ nói gì cũng không làm ngay, thành ra lúc đó lại bực mình, nói nặng với con một chút. Sau đó thấy con cũng vui vẻ nên mình không nghĩ nhiều lắm.
Một hôm, vừa đi chơi trên ông bà nội về, trên nhà ông bà nội có chị Thỏ- là chị nhưng mới có một tuổi thôi, nên cả nhà cũng nựng chị lắm. Về nhà, khi con đang chơi thì quay ra hỏi mẹ:
Con: Mẹ có yêu chị Thỏ không?
Mẹ: Có chứ
Con: Thế mẹ có yêu con không?
Mẹ: Mẹ cũng yêu con nữa chứ, vì con là con của mẹ mà
Con: Thế sao mẹ hay bực mình với con thế?
Mẹ: Bị bất ngờ, im lặng một lúc. Rồi cuối cùng phải trả lời: Mẹ lúc nào cũng yêu con, chắc tại đợt này mẹ hay mệt, mà con thì mải chơi nên làm mẹ buồn, mẹ bực mình chút xíu thôi. cho mẹ xin lỗi nhé.
Nhìn thấy con tươi tỉnh hơn, mình cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đúng thật là câu hỏi của con làm mình bất ngờ, mình thấy mình đã chủ quan, và chưa quan tâm đến tâm lý tình cảm của con.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
cảm ơn mẹ nó nhiều. :Rose: