Khi mình chỉ cho 1 cô bạn đồng nghiệp về topic này. Bạn ấy đã kể cho mình nghe 1 câu chuyện về con của bạn ấy. Nói thật thì trong lúc gõ những dòng chữ này mình cũng đang phân vân không biết sẽ giải thích thế nào để cho con nếu một lúc nào đó gặp phải câu hỏi như thế.


Bé Mạnh nhìn thấy bé Hoa ngồi tè liền thắc mắc:


ơ, sao chim bạn bị rách à?


Rồi chạy về mách mẹ: Mẹ ơi sao chim bạn Hoa lại bị rách?


!!!


Ôi con trẻ. Các mẹ có bao giờ gặp câu hỏi này của con chưa? Nếu có thì các mẹ giải thích thế nào để bé hiểu ???:Thinking::Thinking::Thinking::Sigh::Sigh: