Lúc mang thai con trai, mẹ không nhớ đã khóc bao nhiêu lần.. Lần đầu được làm mẹ, mẹ vui sướng và hạnh phúc biết bao nhiêu. Dẫu có đôi lần khóc thầm và bị bà ngoại la, bảo không nên khóc vì sẽ làm con buồn theo mẹ…. Nhưng mẹ biết …con người có phải gỗ đá đâu mà che giấu tình cảm của mình. Nên mẹ cũng mong con trai lớn lên cũng sống tình cảm như mẹ vậy.
Ngày con sinh ra 20/12, bác sĩ bảo là tim thai bị tụt, mẹ phải sinh mổ gấp. Mẹ bình tĩnh chuẩn bị hết mọi thứ, ngay cả sắp xếp cho bà chăm sóc con thay mẹ, vì mẹ biết mẹ sẽ không được ở bên con ngay khi sinh mổ.
Được đưa vào phòng sinh lúc 11g trưa, đến lúc được nghe tiếng con khóc là 12g hơn, mẹ chỉ kịp nhìn thoáng qua thấy nước da trắng hồng và trái ớt bé xíu đỏ hỏn của con thì con đã bị đưa đi làm vệ sinh mất rồi.
Mẹ bị đẩy vào phòng dưỡng sức hết mấy tiếng đồng hồ, nhưng tác dụng của thuốc cũng chỉ làm mẹ ngủ được hai tiếng, còn lại thì mắt mở suốt đếm từng giây đồng hồ trôi qua, mong muốn được ôm con trong vòng tay càng nhanh càng tốt. Bên cạnh mẹ không biết là bao cô bao dì nằm kế bên rên từng cơn vì lạnh và đau… Mẹ thì không. Chắc là nỗi mong nhớ con trai da diết đến quên cái đau hay là do thuốc tê chưa hết chứ mẹ cũng là chúa sợ đau đấy con trai ạ.
Đến 8g tối, mẹ được đưa về phòng. Có bà ngoại và các dì đợi ở đấy, hết sức khen mẹ sao mà sinh con bình tĩnh thế. Vậy mà…nghe tin con không được khỏe, phải ở lại phòng dưỡng nhi theo dõi làm mẹ buồn và sợ muốn khóc. Tối đến cầm cái điện thoại có hình con do ba con chụp lúc trưa mà mẹ lo không ngủ được. Sáng đến con mắt sưng lên làm các dì hối hả phải thúc các cô y tá mau đưa con về với mẹ.
Vậy mà cũng phải hai ngày sau mẹ mới chính thức được ôm con vào lòng. Cậu bé 3kg7 của mẹ, cảm giác da thịt con sao mà mềm mại và ấm áp làm sao!!!
Mở cái tả giấy ra để nhìn lại trái ớt bé xíu của con, lúc ấy mẹ mới biết cười là gì. Con trai của mẹ ơi… Bắt đầu từ đây, mẹ con mình sẽ không xa nhau nữa con nhé. Mẹ sẽ tự mình chăm sóc cho con, tắm rửa thay tả, cho con bú sữa, chăm lo từng giấc ngủ của con…. Mẹ sẽ là người mẹ tốt của con. Con trai ăn ngoan chóng lớn nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chúc vợ...