Bé nhà mình mới được 6 tuần tuổi thôi, thế nên làn da vẫn mỏng manh yếu ớt lắm.
Ngày bé vừa chào đời, nhìn làn da căng mịn của con mà thấy đáng yêu quá. Da bố mẹ thì đen, ấy thế mà sinh con ra lại trắng hồng. Được 2 ngày sau da con chuyển màu vàng, mẹ vẫn yên tâm vì mẹ biết đó là vàng da sinh lý. Con mang làn da khi thì vàng, khi thì trắng, có khi lại đỏ ửng lên như quả gấc suốt cả tháng đầu liền. Mẹ hôm nào cũng canh xem trời nắng thì mang con ra phơi mà mùa đông miền Bắc chẳng khi nào nắng cho con mẹ được phơi nắng cả. Sang tháng thứ hai da con hết vàng, nhưng mẹ nghe nói phải mất hai đến ba tháng mới lại được màu da thật, thành ra con mẹ giờ này mặt cứ đỏ đen như quả gấc. Thế rồi mấy ngày nóng mẹ sơ ý lại quàng cho con cái khăn làm con lại lên mấy hạt kê ở cổ. Mẹ sợ quá phải mặc mát cho con ngay. Rồi nghe kinh nghiệm của các bà tắm cho con bằng lá chè xanh, thế là 1 ngày sau con đã hết kê rồi. Từ đó hôm nào mẹ cũng đun lá chè xanh cho con rửa mặt, cho con tắm, và còn cho con rửa đít nữa. Lá chè xanh tốt thật, con mẹ hết hăm, da dẻ mịn màng khiến mẹ luôn yên tâm.
Có một hôm tự nhiên ở quả ớt xinh xinh của con xuất hiện mấy mụn đỏ khiến mẹ hoảng hồn. Nhớ có lần lên web trẻ thơ có bài về làn da của bé, mẹ search ngay thì hiểu ra mấy mụn đỏ đó là do con dị ứng với loại tã đang dùng. Mẹ thay thử sang Huggies và sau mấy ngày, cùng với việc vệ sinh sạch sẽ mấy cái mụn đỏ đáng ghét đó đã biến mất. Mẹ lại tự thưởng cho mình một nụ cười tươi khi nhìn ngắm con trai mẹ.
Giờ con mẹ cũng chỉ mới 6 tuần tuổi thôi, làn da vẫn mỏng manh lắm, nhưng giờ mẹ không lo sợ nữa rồi. Mẹ cứ bình tĩnh tra mạng, rồi học hỏi kinh nghiệm của các bà để tìm cách giữ làn da mịn màng cho con. Hy vọng con mẹ luôn hay ăn chóng lớn, khỏe mạnh và đặc biệt có làn da luôn khỏe và mịn màng con yêu nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1