Thật hạnh phúc, cuối cùng tôi cũng đã làm mẹ. Vào thời điểm này năm trước tôi vừa biết mình có mang đứa con đầu lòng, lúc đó chồng tôi đang đi công tác. Tôi vội vã nhắn tin thông báo và trông chồng về để chia sẻ, miệng lúc nào cũng tủm tỉm cười. Tôi lên mạng tìm đọc nhiều thông tin liên quan đến thai sản, cách chăm sóc con, mẹ tôi mua cho tôi không biết bao nhiêu là sách, ngày nào cũng hỏi tôi thích ăn gì để chế biến hợp khẩu vị mong tôi ăn ngon miệng và bé có nhiều dưỡng chất. Tôi tích cực tham gia các buổi hội thảo do hãng Abbott tổ chức, nhận được nhiều kiến thức bổ ích từ các bác sĩ tư vấn đồng thời cũng “khoái” mua sữa để nhận được nhiều phần quà đáng yêu cho con. Vợ chồng tôi ngày bận rộn với công việc, về nhà lại nói chuyện về tương lai của con, bàn xem bé giống ai, đặt tên gì rồi thắc mắc lớn lên làm nghề gì,….Tôi đi khám thai định kỳ, mỗi lần đi khám siêu âm lại hồi hộp, mong biết được thêm nhiều thông tin về con. Có một lần tôi theo dõi cả ngày không thấy bé đạp, tôi ghé bệnh viện liền, trên đường đi tôi lo lắng đến phát khóc, chỉ mong sao con khỏe mạnh. Ngày tháng qua mau, cuối cùng cũng tới ngày, tôi được chỉ định mổ vì em bé không quay đầu. Trong phòng mổ tôi hồi hộp lo lắng không biết con mình thế nào, nước mắt lại tuôn ra. Bỗng nghe tiếng khóc thét, bác sĩ nói “Ôi dễ thương quá, hàng Việt Nam chất lượng cao”. Y tá bế bé đến cho tôi xem mặt. Ấn tượng nhất là đôi mắt của con, đen nháy và sáng vô cùng, bé mở to mắt nhìn tôi chăm chú như muốn nói “ Con chào mẹ, con cảm ơn mẹ đã cho con đến thế giới này”. Tiếp theo đó là những ngày đầu tiên tôi được chăm sóc bé, mặc dù đã được chuẩn bị khá nhiều kiến thức nhưng vẫn còn nhiều điều làm tôi bỡ ngỡ. Việc vệ sinh cho con, tắm rửa hàng ngày còn lúng túng, tôi mua tả dán để sử dụng mà lại không biết mua miếng lót sơ sinh để dùng, da con tôi nổi sải liên tục nhất là vùng mặt, tôi hỏi thăm mua Lactacyd Baby để tắm cho bé thay cho sữa tắm Johnson. Bé nằm phòng lạnh nên da đùi bị sần, tôi tìm hiểu mua dầu dưỡng da. Rồi bé bị hăm tả nên ngày nào cũng phải dùng Bepanthen. Khó nhất là tôi để sữa dính trên mặt bé lau chùi không kỹ nên thành “Lác sữa”, kéo dài 3 tháng bé ngứa quá ngủ không ngon giấc, tôi dùng Bepanthen, xức nước cây cỏ mực không hết, sau đó đi bác sĩ dùng emovat mới hết. Quả thật trong những năm tháng đầu đời việc chăm sóc làn da bé vô cùng quan trọng. Tới nay con tôi gần được 6 tháng, tôi cũng có được nhiều kinh nghiệm hơn. Thật hạnh phúc khi được làm mẹ và chăm sóc đứa con yêu của mình.