Cố lên, hít thở và rặn đúng nào em, … lại lần nữa nào! Cố lên, … 1, 2, 3 …
Oa .. oa.. oa…
Em giỏi lắm, sinh rồi, bé gái đáng yêu lắm! - bác sỹ nói và bế bé đến bên máy sưởi cách bàn mẹ nằm sinh chừng 3m. Mẹ tưởng như quên hết đau đớn cố ngước dậy nhìn con, sau bao ngày mong đợi. Cảm xúc trào dâng khi lần đầu nghe tiếng con khóc chào đời, nước mắt mẹ tuôn trào, có lẽ vì quá hạnh phúc, hạnh phúc của người lần đầu làm mẹ.
Từ khi mang thai mẹ đã tự trang bị kiến thức cho mình qua sách báo nhưng khi thực tế chăm con thì có muôn vàn điều bỡ ngỡ. Tháng đầu hầu như đêm nào con cũng thức và khóc đêm. Đêm đầu, mẹ cứ thấy con khóc là lại cho con bú, con ngậm vú và bú, ngủ xíu lại đậy, lại bú.. do con bú nhiều nên no quá đã ọc hết sữa ra, nhìn con khóc và bị ọc sữa mẹ bối rối, chân tay luống cuống không biết làm gì. Lại tự trách mình đã cho con bú nhiều. Mười ngày tuổi, nhưng rốn vẫn chưa có đấu hiệu muốn rụng, mẹ bồn chồn lo lắng, ngày nào cũng vệ sinh rốn cho con bằng thuốc sát trùng và giữ cho rốn con không vào nước khi tắm. Ngày thứ 11, rốn con đo đỏ một nửa , mẹ lo quá, vội lục tìm sách báo, internet tìm xem tại sao và cách chữa trị. Nhưng thực ra là do mẹ quá lo thôi, đó là rốn con đã bong ra một nửa, mẹ tăng cường vệ sinh rốn cho con hai ba lần một ngày và để hở rốn cho thoáng khí, ngày thứ 12, rốn con đã rụng. Mẹ mừng vui liền nhắn tin khoe ngay với Bố con. Trước khi đi sinh, mẹ đã mua trước 2 bịch tã giấy Newborn cho con, nhưng có lẽ do con bú sữa mẹ nên một ngày con đi ị rất nhiều lần và đi chỉ toàn là nước thôi, thậm chí, ho cũng “xịt”ra, cười cũng “xịt” ra một ít nên mấy ngày đầu mẹ dùng tã giấy, ngày nào con cũng bị “đỏ đít” và có dấu hiệu hăm mặc dù mẹ thay ta rất thường xuyên và rửa cho con mỗi lần thay tã. Mọi nỗ lực cố gắng dùng tã giấy cho con đều không được(thoa kem chống hăm, phấn rôm, rửa nước trà …), mẹ nhận ra rằng do con đi ị quá nhiều lần và chưa kiểm soát được việc đi ị nên không phù hợp dùng tã giấy. Thế là mẹ chuyển sang tã vải, luôn để thoáng, sạch cho con và tình trạng “đỏ đít” đã giảm, dù mỗi ngày phải giặt hai chậu tã đầy! Chuyện “đỏ đít” đã êm êm thì lại tới rôm xảy, mọi người nói con được bú sữa mẹ nên mát da mát thịt không lo rôm sảy, nhưng không hẳn vậy. Mới đầu, thấy trên trán con xuất hiện mấy mụn nước nhỏ, mẹ hơi lo và không biết con bị làm sao, vội gọi điện hỏi bà nội, bà ngoại thì biết đó là rôm sảy, nhưng hai, ba ngày sau càng ngày nó càng mọc nhiều mụn nước trên khắp trán và cả trên đầu nữa dù hàng ngày mẹ vẫn tắm cho con bằng trà xanh như lời bà nội nói, mẹ thấy lo hơn, lên mạng hỏi “giáo sư google” và vào các diễn đàn, trang web trẻ thơ để hỏi kinh nghiệm các bà mẹ. Mẹ đã tổng hợp rồi áp dụng cách mỗi ngày tắm cho con bằng: nước trà xanh + khổ qua, khi tắm cho thêm muỗng muối biển và nửa trái chanh (sát trùng và làm sạch là tác dụng của chanh, muối), hai ngày sau số mụn nước giảm nửa và 1 tuần sau thì con sạch mụn, mẹ rộn ràng niềm vui. Bây giờ khi con đã được hơn sáu tháng tuổi nhưng mẹ vẫn duy trì nấu nước tắm cho con và quả thật từ đó con không hề có mụn mà da lại trắng và săn nữa. Ai nhìn con cũng khen cặp mắt và làn da đẹp, mẹ thấy hạnh phúc và hãnh diện lắm.
Mỗi ngày nhìn con lớn lên, mỗi khi “lần đầu” thấy con biết cười, rồi cười thành tiếng, trông thấy con biết lẫy rồi biết lật, biết chơi đồ chơi lòng mẹ lại rộn lên niềm hạnh phúc, hạnh phúc rất khó diễn tả bằng lời, hạnh phúc của người làm mẹ. :Rose: