2 ngày tuổi con gái mẹ đã vung tay, đạp chân, tự nghiêng qua trái, qua phải. Tròn 1 tuần con chào đời mẹ cảm thấy chân phải con đạp yếu hẳn đi?. Mỗi lần nghiêng sang phải con lại mếu, đêm con quấy khóc, mẹ bế con vào lòng con lại khóc to hơn. Bác sĩ xác định là con bị viêm khớp háng., nếu không vào viện kịp thời con có thể mất đi phần chân bên phải.
Ngày con lên bàn mổ, con nắm chặt tay mẹ không chịu buông ra, các cô y tá phải gỡ từng ngón tay nhỏ xíu của con ra khỏi bàn tay mẹ, suốt 20 ngày điều dưỡng ở viện truyền 24/24 mẹ gần như không chợp mắt, con mệt nên lười ăn mẹ phải dùng xi lanh bơm từng giọt sữa vào mồm để bắt con ăn, hôm nào được 100ml sữa 1 ngày là mẹ đã cảm thấy vui mừng vô cùng
14 tháng con vẫn chưa đi được, lòng mẹ dấy lên 1niềm lo sợ? Nhưng mẹ không đầu hàng. Chiều nào mẹ cũng dìu con tập đi, vừa lấy đồ chơi để dụ, vừa động viên cổ vũ con, một lúc 2 mẹ con mình lại nghỉ, rồi lại tập, cuối cùng thì con đã bước được một bước, rồi hai bước. 16 tháng cả nhà đi công viên con gái mẹ vừa cười, vừa bước ào vào lòng mẹ. Giờ đây nỗi lo lắng của mẹ đã hoàn toàn tan biến vì con gái mẹ đã giống thiếu nữ lắm rồi, mẹ vui mừng nhìn con chạy nhảy vui đùa cùng các bạn, thế là con đã đứng vững được trên đôi chân của mình rồi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cám ơn em, chúc em sẽ có những nhóc con đáng yêu trong tương lai gần nhé! Cái ảnh đấy là...