Vậy là mình đã bên nhau 10 mùa đông, Bẩy năm yêu nhau, ba năm chung sống cuộc sống vợ chồng.... Hơn ai hết em luôn thấu hiểu những khó khăn nhọc nhằn trong công việc của anh. Hàng ngày anh vẫn đều đều đi đi về với sớm tối cùng em. Anh sợ em ở nhà buồn , sợ em không thể ngủ nều thiếu anh... Thương lắm những ngày mưa tầm tã, anh vẫn phóng xe về dưới cái lạnh căm căm. Mở cửa đón anh mà em oà khóc ....


Anh làm ở một bưu điện huyện, đồng lương ít ỏi nhưng em trân trọng nó. Em thì làm cho một công ty nước ngoài , thu nhập gần như gấp đôi anh. Nhưng chưa bao giờ em thấy buồn vì đồng lương ít ỏi của anh... Bởi em hiểu cảm giác của anh lắm lắm.... Đã có lúc anh nản lòng , anh muốn tìm công vịêc khác có thu nhập hơn. Cuộc sống vợ chồng mình sẽ đỡ vất vả hơn. Nhưng em luôn động viên anh cố gắng,em muốn anh có công việc ổn định là người nhà nước... Hàng ngày anh vẫn mang lại niềm vui cho bao người đấy thôi. Anh kết nối liên lạc với mọi người ở khắp mọi miền tổ quốc. Anh mang đến những làng quê những đổi mới về công nghệ thông tin.Công việc của anh ý nghĩa lắm chứ. Mang niềm vui đến cho mọi người ... Em tin thế là hạnh phúc anh ạ. Em sẵn sàng hy sinh tất cả. Em chấp nhận những ngày lễ tết chỉ thui thủi mình em. Còn anh luôn phải trực vì công việc cơ quan yêu cầu. Cũng đôi khi em thấy chạnh lòng lắm vì dẫu sao em cũng là đàn bà anh ạ.Cũng thấy buồn khi ngày mùng một tết chỉ thui thủi mình em và bố mẹ chồng. Cũng tủi thân khi chẳng có ai bên cạnh những ngày cuối tuần. Còn nhớ từ hồi đi học , anh chẳng nói ứơc mơ của anh là được học bưu chính viễn thông , được làm ngành bưu điện theo nghiệp bố đấy thôi. Gắng lên anh nhé, em tin nghề sẽ không phụ mình đâu anh ạ. Mình đã từng là bạn thân của nhau suốt quãng thời gian dài dài... Rồi ông trời đã xe duyên cho mình thành vợ chồng. Em nguyện sẽ sẻ chia tất cả những khó khăn với anh trong cuộc sống. Mùa xuân đển rồi, mình cùng nguyện cầu năm nay sẽ có thêm thành viên mới trong tổ ấm của mình anh nhé.... Em mong sao ông trời có thể thấu hiểu nỗi khao khát của vợ chống mình và mang đến cho mình thiên thần nhỏ anh nghe.....